Chúa nhật, lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (24/11), Tỉnh Dòng Phaolô Đà Nẵng đã thay mặt Giáo phận đảm trách chầu lượt tại Nhà Mẹ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Các cộng đoàn: Mái Ấm, Thiên Mẫu, Thanh Đức, Hưu Dưỡng, Ca đoàn Tiếng Anh Giáo xứ Chính Tòa… cũng lần lượt hiệp thông trong các phiên chầu, dâng lên Chúa những tâm tình tôn thờ, cảm tạ và khẩn nguyện.
Năm nay, bầu khí phụng vụ trở nên lắng đọng hơn khi mọi người cùng hướng về đồng bào Miền Trung đang oằn mình trong thiên tai. Những ngày qua, hình ảnh Phú Yên, Bình Định, Tây Nguyên, Đà Nẵng, Quảng Nam… chìm trong biển nước mênh mông khiến bao con tim xót xa.
Hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều khu vực bị chia cắt, sạt lở; thai phụ vượt cạn giữa nước lũ, người bệnh kẹt lại không lối thoát… Nỗi đau nối tiếp nỗi đau.
Nhưng giữa thử thách, đức tin lại bừng lên mạnh mẽ.
Chúa không bỏ rơi dân Ngài. Ngài hiện diện qua những bàn tay cứu trợ, qua gói mì, chai nước sạch, qua tấm lòng sẻ chia của bao giáo dân, hội đoàn, dòng tu và các ân nhân xa gần.
“Miền Trung ơi, thương lắm quê mình!”
Cùng với Giáo phận, cộng đoàn đã tha thiết cầu xin cho mảnh đất đầy kiên cường ấy:
– Xin cho nỗi đau sớm được ủi an.
– Xin cho niềm hy vọng không bao giờ bị cuốn trôi.
– Xin Chúa Kitô Vua chúc lành và nâng đỡ những gia đình đang chịu mất mát.
“Lạy Chúa, giữa bão lũ và thử thách, xin cho chúng con luôn nhận ra Tình Yêu đang hiện diện. Xin thương cứu giúp Miền Trung yêu dấu của chúng con!”
























