Khung cảnh hân hoan như một bản giao hưởng rộn ràng của cộng đoàn Pasquier chúng tôi trong chuyến bác ái thứ hai, mùa Chay Năm Thánh 2025. Sau chuyến đi Khe Sanh tháng trước, hôm nay chúng tôi lại đến thăm bà con đồng bào A Lưới, thuộc Tổng Giáo phận Huế. Chúng tôi chợt nghĩ đến câu Kinh Thánh: “Kho tàng của anh em ở đâu, lòng trí anh em cũng ở đó” (Lc 12,34).
A Lưới, vùng đất hiền hòa nằm giữa đồi núi xanh tươi, nhưng bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trong trái tim mỗi nữ tu Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres, người nghèo chính là món quà quý giá mà Chúa gửi đến, trở thành kho tàng của tình yêu và hy vọng. Suy ngẫm về kho tàng ấy, lòng chúng tôi như những đóa hoa nở rộ, hòa nhịp trong cảm xúc dạt dào yêu thương.
Trong chuyến đi này, không chỉ có các nữ tu cộng đoàn Pasquier và các em nội trú Phaolô, mà còn có sự giúp đỡ từ các ân nhân xa gần. Đặc biệt, nhóm Chị Diệu Hương và Nhà thuốc Tâm An (Huế) đã đóng góp và đồng hành cùng chúng tôi.
Giữa giáo điểm A Lưới, nơi rạng rỡ nụ cười của những anh chị em nghèo khổ, chúng tôi không chỉ mang theo những gói quà vật chất như gạo, mì, dầu ăn, nước mắm… mà còn mang tấm lòng chân thành và trái tim tràn đầy tình yêu. Hy vọng mỗi món quà chúng tôi trao tặng, như những hạt giống nhỏ, sẽ nảy mầm yêu thương, và những hạt giống ấy sẽ tiếp tục được gieo trồng. Chúng tôi xác tín rằng, dù gạo có thể vơi, dầu có thể cạn, mì có thể hết, nhưng niềm vui và tình yêu sẽ mãi tồn tại trong trái tim mỗi người.
Chuyến đi này không chỉ là hành trình đến với người nghèo, mà còn giúp chúng tôi cảm nghiệm sâu sắc hơn sự hiện diện của Chúa nơi những mảnh đời đơn sơ, bất hạnh. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười trở thành phần thưởng quý giá, là động lực cho hành trình phục vụ của chúng tôi, những nữ tu Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres, với sứ mạng bác ái “vì lợi ích của Giáo hội và công ích cho tha nhân”. Đó chính là giá trị của đời dâng hiến, của sự cho đi và của tình người.
Các bạn thân mến, không chỉ Khe Sanh hay A Lưới mà chúng tôi đã ghé thăm, thế giới xung quanh vẫn còn nhiều mảnh đời cần được yêu thương, chăm sóc. Tình yêu không có biên giới hay khoảng cách, chỉ cần yêu là đủ, và đó chính là điều đẹp lòng Chúa. Hãy để tình yêu của Chúa lan tỏa trong trái tim chúng tôi và mọi người, để không ai bị bỏ lại phía sau.
Cuối cuộc hành trình, mọi thứ có thể chìm vào dĩ vãng, nhưng chắc chắn một điều: “CHỈ CÒN LẠI TÌNH YÊU”.
Xin cảm ơn tất cả quý ân nhân đã cùng chúng tôi thực hiện chuyến đi này. Nếu có dịp, hãy cùng cộng đoàn chúng tôi thực hiện những “chuyến đi” tiếp theo, các bạn nhé! Rất nhiều mảnh đời kém may mắn đang chờ đợi chúng ta.
Cộng đoàn Pasquier – 08 Ngô Quyền Huế