Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một người phụ nữ tốt bụng tên là Ma-ri-a đang chờ đón đứa con đầu lòng. Chồng cô là Giu-se, một thợ mộc chăm chỉ.
Bỗng một ngày…
Giu-se (lo lắng): Ma-ri-a, Hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ kiểm tra dân số. Tất cả mọi người phải về quê quán của mình để khai tên. Chúng ta phải về Bê-lem, thành của vua Đa-vít.
Ma-ri-a (nhẹ nhàng): Anh Giu-se, đường đi xa lắm, nhưng chúng ta phải vâng lời. Giuse: Hãy tin vào Chúa!
Con đường dài, gập ghềnh, Giu-se dắt lừa, Ma-ri-a ngồi trên lưng lừa. Đến Bê-lem, cảnh đông đúc, náo nhiệt.
Giu-se nói : Chủ quán, xin ông giúp chúng tôi! Vợ tôi sắp sinh rồi.
Chủ quán (lắc đầu): Xin lỗi, hết phòng rồi!
Ma-ri-a (thở dốc): Giu-se… Giu-se (nhìn vợ, bất lực, sau đó lại quyết tâm): Đừng lo, Ma-ri-a. Anh sẽ tìm được chỗ nào đó.
Chủ quán (thương cảm): Thật tiếc, tôi không còn phòng. Nhưng… đằng sau có một chuồng gia súc. Giu-se (mắt sáng lên): Cảm ơn ông! Chúng tôi xin nhận!
Trong đêm tối lạnh giá, giữa máng cỏ hôi hám, Con Thiên Chúa đã ra đời. Giu-se và Ma-ri-a không thể ngừng ngắm nhìn Em bé…
Giu-se (thì thầm): Giê-su… tên Con là Giê-su. Ma-ri-a (mỉm cười): Cảm ơn Chúa.
Thiên thần (rực rỡ, uy nghiêm): Đừng sợ! Ta báo cho các ngươi một tin mừng trọng đại! Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho các ngươi trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa! Các ngươi sẽ tìm thấy một hài nhi bọc tã, nằm trong máng cỏ!
Mục đồng (háo hức): Nhanh lên các anh em! Chúng ta phải đến Bê-lem ngay! Kìa, đúng là Em bé nằm trong máng cỏ! Đấng Cứu Thế! Giu-se (mỉm cười): Cảm ơn các bạn đã đến.
Các mục đồng trở về, lòng tràn ngập niềm vui. Họ đã nhìn thấy dấu hiệu của Chúa, và kể cho mọi người biết tin mừng trọng đại này!
Các em thân mến! Và thế là, thế giới đã thay đổi! Từ một chiếu chỉ của Hoàng đế, một hành trình vất vả, và một chuồng gia súc nghèo hèn… Chúa Giê-su đã đến trần gian, mang theo thông điệp của Tình yêu, Bình an, và Hy vọng cho tất cả mọi người. Sự ra đời của Người chứng minh rằng, điều vĩ đại nhất.



