Những ngày Mùa Chay, hành trình bác ái đã dẫn bước nhiều tấm lòng đến với vùng đất Tây Nguyên xa xôi. Bản Ia Tatul, nơi còn nhiều thiếu thốn đã trở thành điểm dừng chân của một cuộc gặp gỡ đầy tình Chúa và tình người.
Ngày 24/3, Đức Tổng Giuse cùng quý cha và quý ân nhân đã đến thăm bà con bản Ia Tatul và các em nội trú của cộng đoàn Phú Bổn, mang theo niềm vui và sự quan tâm chân thành. Không chỉ là những phần quà vật chất, chuyến thăm còn là cuộc gặp gỡ, đem lại sự khích lệ và nâng đỡ cho bà con nơi vùng đất còn nhiều khó khăn.
Ngay từ những bước chân đầu tiên, hình ảnh Đức Tổng, quý cha và quý ân nhân khoác trên mình chiếc áo truyền thống của người Jrai thân thương, cùng nụ cười hiền hòa và sự gần gũi, đã làm bừng lên niềm vui trên gương mặt của bà con và các em nhỏ. Cử chỉ giản dị ấy như gói ghém bao tâm tình sẻ chia với cuộc sống còn nhiều vất vả của người dân nơi miền đất Tây Nguyên.
Buổi trao quà diễn ra trong bầu khí đơn sơ mà ấm áp. Những phần quà nhỏ bé được trao tận tay bà con. Đáp lại là những ánh mắt hiền hòa và nụ cười chân chất thật giản dị, nhưng đủ làm ấm lòng những người trao đi.
Đối với các em nội trú, đây là một ngày thật đáng nhớ. Các em được tham dự thánh lễ, cùng chung bữa cơm, cùng cất lên tiếng hát và những điệu múa rất hồn nhiên. Khoảnh khắc ấy trở thành kỷ niệm đẹp trong hành trình lớn lên của các em.
Qua cuộc gặp gỡ này, chúng con cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của Mùa Chay: hoán cải không phải là thêm vào, nhưng là biết bớt đi. Bớt đi những đòi hỏi cho riêng mình, để dành chỗ cho tình yêu đối với Thiên Chúa và anh em. Chính sự “bớt đi” ấy giúp tâm hồn trở nên nhẹ nhàng, tự do và gần Chúa hơn.
Một ngày gặp gỡ rồi sẽ qua, những phần quà vật chất rồi sẽ dần vơi đi, nhưng điều còn lại chính là sự hiệp thông âm thầm mà bền chặt. Tình yêu nối kết con người từ nhiều nơi khác nhau, làm nên một gia đình trong Đức Kitô; khi tưởng mình “cho đi”, nhưng chính là “được nhận lại”: nhận lại niềm vui, sự bình an và hy vọng.
Chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân này, và chân thành tri ân Đức Tổng Giuse, quý cha cùng quý ân nhân đã quảng đại đến với vùng đất còn nhiều khó khăn.
Nguyện xin Chúa tiếp tục chúc lành cho quý vị, để luôn trở nên những nhịp cầu yêu thương, mang Tin Mừng đến những nơi còn thiếu vắng. Xin cho những hạt giống bác ái hôm nay, được gieo trên mảnh đất Tây Nguyên thân thương, sẽ âm thầm lớn lên và sinh nhiều hoa trái.
Cộng đoàn Phú Bổn chúng con xin ghi lòng biết ơn sâu sắc.



























