Chuyến Hành Hương Về Bên Mẹ Măng Đen Của Mái Ấm Thiên Ân

Ngày 11 tháng 8 vừa qua, 190 bạn nhỏ từ hai mái ấm Thiên Ân nam và nữ đã có một chuyến hành hương thật ý nghĩa đến linh địa Đức Mẹ Măng Đen và Tòa Giám Mục Kon Tum. Cùng đi với các em là quý Soeurs thân thương của cộng đoàn Thiên Ân.

Sáng sớm tinh mơ lúc 5 giờ 30, khi trời còn lành lạnh, cả đoàn đã lên đường. Ai cũng háo hức, mắt còn ngái ngủ nhưng miệng thì ríu rít cười nói. Trên xe, các em cùng đọc kinh, hát thánh ca, nhìn những rặng núi xanh rì trôi qua cửa kính mà lòng nao nao mong sớm được đến với Mẹ.

Khoảng 9 giờ sáng, xe dừng tại linh địa Măng Đen. Không khí nơi đây thật trong lành và yên tĩnh. Các em được dâng hoa kính Đức Mẹ, dù tay bé nhỏ nhưng ai cũng nâng niu từng bông hoa như trao cả tấm lòng. Mọi người cùng nhau viếng Mẹ, bước qua Cửa Thánh với lòng tin tưởng, và tham dự Thánh Lễ thật sốt sắng trong tiếng hát ngân vang giữa núi rừng Tây Nguyên.

Sau Thánh Lễ, các em cùng nhau ăn cơm trưa, chia sẻ những phần cơm đơn sơ nhưng đậm tình huynh đệ. Buổi chiều, đoàn chia làm hai nhóm. Các bạn nhỏ mái ấm Thiên Ân nữ được đưa đến thăm Tòa Giám Mục Kon Tum, nơi lưu giữ biết bao dấu ấn đức tin của Giáo phận. Tại đây, các em được tham quan phòng truyền thống, lắng nghe những câu chuyện về các cha thừa sai, về hành trình gieo hạt giống Tin Mừng trên mảnh đất Tây Nguyên thân thương. Mỗi căn phòng, mỗi vật trưng bày đều như kể lại những trang sử sống động, giúp các em thêm yêu mến Giáo hội mình đang thuộc về.

Trong khi đó, các bạn nam được dẫn đến hồ bơi Thế Dân để vui chơi, thư giãn. Tiếng cười giòn tan vang khắp mặt nước, những bước nhảy ùm xuống hồ như xua đi mọi mệt mỏi. Ai cũng thật vui, thật tự nhiên, đúng như tuổi thơ nên có.

Đúng 5 giờ 30 chiều, đoàn xe lăn bánh trở về mái ấm. Trên đường về, nhiều bạn ngủ thiếp đi, có bạn vẫn còn cười khúc khích khi kể lại chuyện vui trong ngày. Có lẽ trong lòng mỗi em, chuyến đi hôm nay không chỉ là được đi xa, mà là được đến gần hơn với Mẹ Maria, gần hơn với Chúa, và gần nhau hơn trong tình yêu thương.

Cảm tạ Chúa vì một ngày thật đẹp. Cảm ơn Mẹ vì đã luôn dõi theo từng bước chân các em. Và cảm ơn quý Soeurs, những người mẹ âm thầm nâng đỡ, che chở và tạo nên những khoảnh khắc không thể nào quên trong tuổi thơ của các em.

Ban Truyền Thông

Bài Liên Quan

Quý Soeurs Phaolô Vùng Pleiku Tĩnh Tâm Đầu Tháng...

Trong bầu khí mát mẻ của vùng đất Tây Nguyên trong những ngày cuối hạ, thật thích...

Lễ Giỗ Một Năm Soeur Goretti Thérèse

Tối nay, ngày 07 tháng 08 năm 2025, bầu không khí nơi nguyện đường Plơi Dơmak, trên...

Thánh Lễ Giỗ Mẹ Ange De Saint Paul –...

5h30 sáng ngày 27/7/2025, không khí tại Nguyện đường nhà mẹ Tỉnh Dòng Phaolô Đà Nẵng trở...

Mái Ấm Giữa Lòng Xóm Nhỏ

Tuy Hòa – Phú Yên, một tỉnh ven biển thơ mộng thuộc vùng duyên hải Nam Trung...

Diễn Tập Cho Ngày Hành Hương Đền Thánh Anrê...

https://youtu.be/Svilt08k3bw?si=7xiiKyEDDr30MIb7 Giữa cái nắng hè rực lửa của tháng Bảy, khi nhiều người tìm chốn nghỉ ngơi, thư...

Giọt Nước Ấm Tình Thương

Sáng Chúa Nhật, ngày 20 tháng 7, Mái Ấm Tình Thương – nơi chăm sóc các cụ...