Giữa lòng thành phố Đà Nẵng năng động và sôi động từng ngày, nơi số 123 đường Phan Tứ, có một góc nhỏ thật bình yên và trầm lắng. Đó chính là Cộng đoàn Hưu dưỡng, mái nhà thân thương của các nữ tu Dòng Thánh Phaolô sau hành trình dài hiến dâng và phục vụ không ngơi nghỉ.
Nơi đây là điểm dừng chân của những người nữ đã tận hiến cả cuộc đời trên cánh đồng truyền giáo, trong âm thầm và bền bỉ. Mỗi bậc thềm, từng bức tường của cộng đoàn đều khắc ghi dấu ấn của những đôi tay đã từng chăm sóc bệnh nhân, dạy dỗ học sinh, nuôi dưỡng trẻ thơ và âm thầm cầu nguyện cho Giáo hội cùng thế giới.
Khi tuổi đời chồng chất, sức đã yếu, gối đã mỏi, các soeurs trở về nơi này để nghỉ ngơi. Thế nhưng, sự nghỉ ngơi ấy không phải là kết thúc, mà là một sứ vụ âm thầm tiếp tục được phục vụ, bằng lời cầu nguyện, hy sinh, và lòng trung thành sâu sắc với Đấng đã gọi mình bước vào đời sống thánh hiến.
Cộng đoàn Hưu dưỡng không chỉ là chốn nghỉ ngơi về thể lý, mà hơn thế nữa, là nơi an dưỡng trong tình yêu Thiên Chúa, là nhịp thở hiền hòa sau bao năm tháng miệt mài phục vụ. Từ nơi này, những lời kinh nguyện vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày, như những lời thì thầm yêu thương, tha thiết và trung thành, của những người đã chọn cả cuộc đời để mến yêu và phục vụ Thiên Chúa trong anh chị em mình.