logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Gẫm Mà Sống

Ba Trách Nhiệm Của Đời Người

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Ba Trách Nhiệm Của Đời Người

Bạn thân mến,

Sống trên đời, điều cần phân định rõ ràng nhất không phải là ta có bao nhiêu tiền, bao nhiêu thành tựu hay được bao nhiêu người ngợi khen. Điều quan trọng hơn cả là hiểu mình đang mang trên vai những trách nhiệm gì và biết điều gì cần được ưu tiên trước.

Đời người, xét cho cùng, có ba trách nhiệm lớn nhất: chăm sóc cha mẹ, dưỡng dục con cái và tu dưỡng chính mình.

Thứ nhất, chăm sóc tốt người đã sinh ra mình. Đó là lằn ranh đỏ của đạo làm con.

Cha mẹ trao cho ta sự sống, dành cả tuổi xuân để nuôi ta khôn lớn. Có những đêm thức trắng vì con bệnh, có những năm tháng chắt chiu từng đồng để con được học hành, có những nỗi lo chưa từng kể chỉ mong con được bình yên.

Khi ta còn nhỏ, cha mẹ là bầu trời che chở. Đến khi cha mẹ già đi, ta cần trở thành mái hiên để các ngài nương tựa.

Hiếu thảo không chỉ là chu cấp tiền bạc. Đôi khi, điều cha mẹ cần nhất là một cuộc điện thoại hỏi thăm, một bữa cơm có đủ mặt con cháu, một buổi chiều được ngồi trò chuyện mà không ai vội vã nhìn đồng hồ.

Đừng để đến khi chiếc ghế trong nhà mãi mãi bỏ trống mới nhận ra có những lời yêu thương đã không còn cơ hội để nói.

Thứ hai, dưỡng dục con cái. Đó là trách nhiệm với tương lai.

Nuôi một đứa trẻ lớn lên không chỉ là cho ăn ngon, mặc đẹp hay học trường tốt. Điều quan trọng hơn là dạy con biết làm người.

Con cái không cần một người cha, người mẹ hoàn hảo. Điều các em cần là những người lớn biết sống tử tế, biết giữ lời hứa, biết xin lỗi khi sai và biết yêu thương bằng hành động.

Trẻ em học bằng những gì chúng nhìn thấy nhiều hơn là những gì chúng được nghe.

Nếu cha mẹ sống trung thực, con sẽ học được sự trung thực. Nếu cha mẹ biết yêu thương ông bà, con sẽ hiểu thế nào là hiếu kính. Nếu cha mẹ đối xử tử tế với mọi người, con cũng sẽ lớn lên với một trái tim biết sẻ chia.

Điều quý giá nhất cha mẹ để lại cho con không phải là tài sản, mà là nhân cách.

Thứ ba, tu dưỡng chính mình. Đó là trách nhiệm suốt đời.

Rất nhiều người dành cả đời để lo cho người khác nhưng lại quên chăm sóc tâm hồn của chính mình.

Muốn hiếu thảo lâu dài, ta cần có sức khỏe.

Muốn nuôi dạy con tốt, ta cần có trí tuệ.

Muốn trở thành chỗ dựa cho gia đình, ta cần có nội tâm bình an.

Một người luôn nóng giận sẽ làm tổn thương những người mình yêu. Một người không ngừng học hỏi sẽ mang đến hy vọng cho cả gia đình.

Vì thế, hãy đọc thêm một cuốn sách, rèn luyện sức khỏe, học cách quản lý cảm xúc, biết buông bỏ những điều không đáng và mỗi ngày trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Đó không phải là ích kỷ.

Đó là trách nhiệm.

Bởi chỉ khi chiếc cốc của bạn đầy, bạn mới có thể rót nước cho người khác.

Cuộc đời giống như một vòng tròn yêu thương.

Cha mẹ đã chăm sóc ta.

Ta chăm sóc cha mẹ khi các ngài già yếu.

Ta nuôi dạy con cái để các em trở thành những con người tử tế.

Và trong suốt hành trình ấy, ta không ngừng hoàn thiện chính mình.

Ba trách nhiệm ấy không tách rời nhau mà nâng đỡ lẫn nhau. Làm tròn được cả ba, cuộc đời tuy bình dị nhưng sẽ rất đáng sống.

Bởi thành công lớn nhất của một con người không chỉ nằm ở địa vị hay tài sản, mà là khi nhìn lại, ta có thể mỉm cười vì đã không phụ lòng cha mẹ, không phụ tương lai của con cái và cũng không phụ chính bản thân mình.

(Lm. Anmai, CSsR)

 

Bài viết liên quan