logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Gẫm Mà Sống

Nghe Nửa Câu, Phán Cả Đời Người

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Nghe Nửa Câu, Phán Cả Đời Người

Bạn thân mến,

Có một kiểu người trên đời này rất bận — bận nghe chuyện của thiên hạ, bận nhặt nhạnh từng mẩu thông tin vụn vặt, rồi bận rộn ghép chúng thành một bản án dành cho người khác. Họ chỉ cần nghe một nửa câu chuyện, đôi khi chỉ là một lời kể đã méo mó qua nhiều lần truyền miệng, cũng đủ để kết luận về cả một con người. Họ không hỏi thêm, không kiểm chứng, cũng chẳng cần biết phía sau câu chuyện còn bao nhiêu điều chưa được nói. Họ chỉ cần một cái cớ để phán xét.

Điều đáng sợ không phải là họ hiểu sai bạn, mà là họ không hề muốn hiểu đúng bạn nhưng vẫn tự cho mình quyền kết luận về bạn. Có người lắng nghe để hiểu, có người lắng nghe chỉ để có chuyện mà nói. Có người im lặng vì biết rằng sự thật luôn có nhiều phía, nhưng cũng có người nói rất chắc chắn chỉ vì họ chưa từng nhận ra mình đang thiếu bao nhiêu phần của câu chuyện.

Thật ra, người thật sự bận xây dựng cuộc đời mình thường chẳng có nhiều thời gian để săm soi cuộc đời người khác. Còn những người luôn cần một ai đó để phán xét đôi khi chỉ đang cố tìm cho mình một vị trí cao hơn, đúng hơn, tốt hơn trong mắt chính họ. Họ dùng lỗi lầm của người khác để cảm thấy mình tử tế, dùng câu chuyện của người khác để khỏa lấp những khoảng trống của mình, rồi quên mất rằng chẳng ai đủ tư cách để phán xét một cuộc đời chỉ bằng vài mẩu chuyện nghe được từ người khác.

Cuộc đời không phải là một phiên tòa, và bạn cũng không có nghĩa vụ phải đứng trước những người chỉ nghe một phía để chứng minh mình vô tội. Người thật sự hiểu bạn sẽ không vội kết luận, bởi họ biết phía sau mỗi con người luôn có những điều không thể nhìn thấy bằng một ánh mắt, không thể hiểu hết bằng một câu chuyện và càng không thể phán xét chỉ bằng vài lời kể. Vì thế, đừng mất cả một đời để thanh minh cho mình trước những người chỉ muốn tin vào điều họ đã chọn tin. Có những lời phán xét, cách trả lời sâu sắc nhất không phải là tranh cãi, không phải là thanh minh, mà là cứ sống tiếp một cách đàng hoàng. Bởi rồi thời gian sẽ nói thay những điều bạn không cần phải nói, và một cuộc đời được sống tử tế luôn có sức nặng hơn rất nhiều lời phán xét.

Lm. Anmai, CSsR

 

Bài viết liên quan