Âm nhạc giúp người trẻ Thái Lan lắng nghe bằng con tim
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
%20(1).jpeg)
Chương trình do Hội đồng Giáo dục Công giáo Thái Lan và LiCAS News đồng tổ chức tại Nhà Tĩnh tâm Salêdiêng và Trường Hua Hin Vittayalai, với chủ đề hiệp hành: “Cùng nhau, chúng ta có thể làm cho một thế giới tốt đẹp hơn trở thành hiện thực”.
Một trong những điểm nổi bật của chương trình là phần trình diễn đàn ly thủy tinh của nghệ sĩ Weerapong Taweesak, một trong bốn người hướng dẫn. Bằng cách lướt những ngón tay trên các ly chứa nước, ông tạo nên những giai điệu tinh tế, thu hút sự chú ý của các học sinh.
Taweesak cũng kể lại kinh nghiệm biểu diễn trong một nhà tù ở Bangkok, nơi âm nhạc đã giúp ông vượt qua sự khép kín của các tù nhân. Ông chia sẻ: “Thu hút sự chú ý của các tù nhân là một chuyện, nhưng làm cho họ tin rằng bạn thực sự ở đó vì họ lại là điều rất khó. Nhưng khi tôi chơi đàn ly thủy tinh trước mặt họ, họ có thể cảm nhận rằng tôi thực sự hiện diện vì họ, và chính lúc đó chúng tôi sẵn sàng lắng nghe nhau”.
Mặc dù được tổ chức trong môi trường Công giáo, chương trình quy tụ nhiều học sinh thuộc các truyền thống khác nhau, trong đó đa số là Phật tử. Các em được mời gọi sống tinh thần hiệp hành qua việc lắng nghe sâu xa, cùng nhau bước đi và hành động trong hy vọng.
Ngày khai mạc tập trung giúp các học sinh xác định mục đích của dự án. Những người hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm vượt qua bệnh tật, đau khổ và bất công xã hội, đồng thời giúp các nhóm hoàn thiện ý tưởng.
Korn, học sinh lớp 11 Trường Thánh Phêrô ở Thonburi, nhận xét: “Âm nhạc đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của chúng em và giúp chúng em lắng nghe sâu xa những điều chú ấy nói. Âm nhạc dạy chúng em sử dụng sự khôn ngoan đích thực, chứ không chỉ dựa vào trí thông minh kỹ thuật”.
Trong ngày thứ hai, các chuyên gia thuyết trình đồng hành với 12 nhóm học sinh, giúp họ phát triển ý tưởng thành những giải pháp có cấu trúc và khả năng thực hiện. Những tình bạn mới cũng được hình thành giữa các học sinh thuộc nhiều trường và vùng miền khác nhau.
Trước phần trình bày cuối cùng để nhận nguồn vốn khởi đầu, ban tổ chức nhắn nhủ: “Tôi thực sự tin rằng khi các bạn trình bày ý tưởng và nhận được nguồn tài trợ để thực hiện ý tưởng ấy, các bạn có thể thay đổi cuộc đời mình, cuộc đời của người khác và toàn xã hội. Nhưng nhận được nguồn tài trợ không phải là một phần thưởng; đó là một gánh nặng và một trách nhiệm, một sứ mạng nhằm biến một thế giới tốt đẹp hơn thành hiện thực”.
.jpg)
-1.jpg)
