Canada cấm các tuyên uý nhắc đến từ “Thiên Chúa” tại các sự kiện công cộng của quân đội
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
%20(2).jpeg)
Kể từ năm 2019, tỉnh Quebec của Canada đã cấm các nhân viên khu vực công đang giữ các vị trí có thẩm quyền – bao gồm giáo viên, cảnh sát, thẩm phán và công tố viên – đeo hoặc mặc các biểu tượng tôn giáo dễ nhận thấy, chẳng hạn như khăn trùm đầu hijab, khăn quấn đầu turban, mũ yarmulke và Thánh giá. Giờ đây, Canada đã tiến thêm một bước nữa.
Chỉ thị được ban hành ngày 29/7/2026, dựa trên nguyên tắc Quân đội Canada phải duy trì “tính trung lập tôn giáo”. Quy định áp dụng cho các thành viên lực lượng vũ trang, kể cả tình nguyện viên, sinh viên, nhân viên thời vụ và nhà thầu, trong những sự kiện bắt buộc như lễ tốt nghiệp quân sự, khánh thành, đưa tàu vào hoạt động hay các lễ tưởng niệm.
Theo hướng dẫn mới, tuyên úy vẫn có thể trình bày những “suy tư thiêng liêng” nhằm khích lệ ý nghĩa sống, hy vọng, lòng biết ơn và sức mạnh nội tâm. Tuy nhiên, các bài suy tư này “không sử dụng ngôn ngữ đặc thù tôn giáo, kể cả việc nhắc đến Thiên Chúa”. Các nguyên tắc này dựa trên sự tôn trọng quyền tự do lương tâm và tự do thể hiện tôn giáo, đồng thời đề cao phẩm giá và giá trị của các truyền thống tinh thần đa dạng.
Theo chính sách mới, tang lễ không được coi là nghi lễ quân sự công cộng; do đó, các tuyên úy vẫn có thể sử dụng ngôn ngữ tôn giáo tại tang lễ nếu gia đình mong muốn có nội dung tôn giáo, cũng như các buổi phụng tự tự nguyện, tư vấn riêng hoặc sinh hoạt do gia đình tổ chức. Các tuyên úy vẫn được phép mặc hoặc mang các biểu tượng tôn giáo.
Các tuyên úy Công giáo đã công khai chỉ trích chính sách này trên các phương tiện truyền thông. Đức Cha Scott McCaig cho rằng chỉ thị này dựa trên một “tiền đề sai lầm”. Theo ngài, việc một số hệ thống tư tưởng không tuyên xưng Thiên Chúa không có nghĩa những hệ thống đó trung lập. Ngài viết: “Không tồn tại những suy tư về ý nghĩa, mục đích và đời sống thiêng liêng mà không có những tiền giả định triết học và tôn giáo”. Vì thế, theo Đức Cha, nhà nước không nên đứng ra phân xử giữa các quan điểm này, bởi “đó chính là điều trái ngược với sự trung lập của nhà nước”.
Đức Cha kêu gọi xem xét lại quy định và mở một cuộc đối thoại “thực sự bao hàm” với các lãnh đạo tôn giáo và tinh thần.
-3.jpg)
