Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh công bố Cẩm nang mục vụ về nghiện ngập
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
%20(1)-2.jpeg)
Cẩm nang do Mục vụ Mỹ Latinh về Đồng hành và Phòng ngừa Nghiện ngập (PLAPA), một cơ quan thuộc Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh (CELAM), thúc đẩy và biên soạn. Tài liệu được giới thiệu tại trụ sở CELAM ở Bogotá, Colombia, với sự tham dự của bà Emilce Cuda, Thư ký Ủy ban Tòa Thánh về châu Mỹ Latinh, và cha Charly Olivero, điều phối viên PLAPA.
Một phái đoàn gồm những người tham gia xây dựng Cẩm nang dự kiến đến Roma vào cuối tháng Tám để làm việc và gặp Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Trong dịp này, họ sẽ trao tặng ngài một bản Cẩm nang và trình bày về sự tham gia rộng lớn của các cộng đoàn Giáo hội Mỹ Latinh trong quá trình biên soạn.
Theo cha Charly, tài liệu được hình thành từ kinh nghiệm gần hai mươi năm của các cộng đoàn Kitô giáo trong việc đón tiếp và đồng hành với những người dễ bị tổn thương, đặc biệt tại các khu dân cư nghèo ở các thành phố Mỹ Latinh. Hơn 300 người đã tham gia mạng lưới PLAPA và đóng góp kinh nghiệm thực tế cho Cẩm nang.
Tài liệu mới cũng cập nhật cuốn “Giáo hội, ma túy và nghiện ma túy”, được xuất bản năm 2001 dưới triều Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, đồng thời lưu ý đến những tiến bộ khoa học, các phương pháp mục vụ mới và đặc điểm văn hóa của từng quốc gia.
Cha Charly nhấn mạnh Cẩm nang muốn vượt qua những cách tiếp cận phiến diện đối với người nghiện. Ngài nói: “Công cụ này giúp chúng tôi hạn chế tối đa những điều mà chúng tôi gọi là các lối giản lược, vốn ngăn cản chúng tôi cùng nhau tiến bước”. Theo ngài, nếu chỉ nhìn vấn đề từ một phương pháp hoặc kinh nghiệm riêng, người ta sẽ không thể hiểu được tính phức tạp của thực tại.
Cẩm nang được xây dựng theo phương pháp “xem, xét và hành động”, vốn có truyền thống lâu đời trong các Giáo hội Mỹ Latinh. Giai đoạn “xem” nhằm phân tích hoàn cảnh cụ thể; giai đoạn “xét” khởi đi từ những câu hỏi phát sinh trong giáo xứ, giáo phận, trường học hoặc đường phố; còn “hành động” hướng đến những đáp ứng mục vụ thực tế.
Theo cha Charly, nhiều chương trình chỉ chú trọng khía cạnh khoa học hoặc thực nghiệm, rồi bổ sung yếu tố thiêng liêng như một phần phụ. Cách tiếp cận này không thể nhìn con người trong tính toàn diện. Ngài lưu ý: “Chẳng hạn, cách tiếp cận ấy không nói đến tình yêu. Tuy nhiên, biết bao người đã bắt đầu hành trình thoát khỏi ma túy nhờ sự hiện diện của những người yêu thương họ!”
Trong quá trình tổng hợp kinh nghiệm từ nhiều quốc gia, nhóm biên soạn cũng sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện các điểm chung giữa những khu vực và sắp xếp tài liệu. Tuy nhiên, cha Charly khẳng định: “Trí tuệ nhân tạo đã giúp chúng tôi, nhưng không thay thế chúng tôi”.
Cẩm nang đề cao “đạo đức chăm sóc”, nghĩa là duy trì cái nhìn hướng đến toàn thể con người và nhu cầu cụ thể của họ. Đôi khi sự đồng hành bắt đầu từ những điều đơn giản như giúp một người được tắm rửa, rồi tiếp tục nâng đỡ họ trong hành trình từ bỏ chất gây nghiện.
CELAM hiện bắt đầu phổ biến Cẩm nang qua các chương trình đào tạo dành cho giáo phận, giáo xứ và những người hoạt động mục vụ. Theo cha Charly, tài liệu không phải là một công trình khép kín, nhưng sẽ tiếp tục được cập nhật nhờ những kinh nghiệm và mối tương quan mới: “Điều quan trọng nhất là công việc trao đổi giữa chúng tôi và với tất cả những người sẽ tham gia phải được tiếp tục”.
.jpg)
