logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Giáo Hội Hoàn Vũ

Kitô hữu Taybeh kêu cứu trước bạo lực người định cư

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Kitô hữu Taybeh kêu cứu trước bạo lực người định cư

“Xin đừng quên Taybeh! Taybeh không được biến mất trong im lặng” – Đó là lời kêu cứu của cha Bashar Fawadleh khi nói về tình trạng bất an ngày càng nghiêm trọng tại ngôi làng nằm ở phía đông Ramallah, thuộc Bờ Tây.

Taybeh được Kinh Thánh nhắc đến với tên Épraim, nơi Chúa Giêsu và các môn đệ được cho là đã lánh nạn trước cuộc thương khó. Ngày nay, cộng đồng địa phương đang phải đối diện với những vụ đe dọa, xâm nhập nhà ở, phá hoại đất nông nghiệp và chiếm dụng tài sản tư nhân.

Cha Bashar cho biết ngày 5/8 vừa qua, hai người định cư đã nhiều lần xâm nhập vào căn nhà vừa được một gia đình thuộc giáo xứ chuẩn bị để đưa vào sử dụng. Họ đưa một đàn cừu vào khu đất, tiến đến sát căn nhà và phá hỏng hàng rào. Trong lần xâm nhập gần nhất, gia đình không có mặt tại nhà nên không ai bị thương. Tuy nhiên, theo cha Bashar, biến cố đã để lại những tổn thương nặng nề về tâm lý.

Cha nói: “Hãy tưởng tượng, bạn chuẩn bị căn nhà cho gia đình mình, rồi phát hiện những người xa lạ đã tự do xâm nhập vào đó. Đây là hoàn cảnh chúng tôi đang sống tại Taybeh”.

Cha Bashar nhận định đây không phải là một sự việc riêng lẻ, nhưng là một chiến lược quấy nhiễu nhằm tạo ra bầu khí sợ hãi và thúc đẩy các gia đình Palestine rời bỏ đất đai. Nhiều gia đình ở phía tây, phía đông và phía nam Taybeh đã trở thành nạn nhân của các vụ tấn công, phóng hỏa, đóng đường và hạn chế đi lại. “Chúng tôi cảm thấy bị lãng quên, cảm thấy đơn độc”, cha Bashar nói, đồng thời cho biết các phương thức khiếu nại hiện nay rất hạn chế và hiếm khi mang lại kết quả.

Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế có những biện pháp bảo vệ cụ thể dành cho thường dân và thể hiện ý chí chính trị thực sự để chấm dứt bạo lực. Theo cha, nếu tình trạng này tiếp diễn, nhiều gia đình có thể buộc phải từ bỏ nhà cửa và đất đai của mình.

Mặc dù chưa có giải pháp, cộng đồng Kitô hữu Taybeh vẫn đặt niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu Kitô và sự đồng hành của Giáo hội. Các cộng đồng Chính thống, Latinh, Melkite và Công giáo Hy Lạp đang hiệp nhất trợ giúp những gia đình bị ảnh hưởng và nâng đỡ những người mong manh nhất.

Qua truyền thông Vatican, cha Bashar khẩn thiết xin Đức Giáo hoàng Lêô XIV quan tâm đến ngôi làng Kitô giáo cuối cùng của Bờ Tây. “Chúng tôi muốn được sống trong hòa bình, công lý và phẩm giá”, cha nói, đồng thời nhấn mạnh: “Cần phải đứng về phía Taybeh”.

https://www.vaticannews.va/

Bài viết liên quan

Kitô hữu Taybeh kêu cứu trước bạo lực người định cư | Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres