Thánh Lễ tạ Ơn Mừng 125 Năm Thành lập Giáo Phận Phát Diệm
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
“125 năm với biết bao thăng trầm, nhưng tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành, nâng đỡ và dẫn dắt dân Người tại Giáo phận này tiến bước trong bình an và hy vọng. Những gì chúng con có hôm nay trước hết là hồng ân của Thiên Chúa, đồng thời là hoa trái của đức tin, lời cầu nguyện và những hy sinh, bao gồm mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của biết bao thế hệ tín hữu.” Đó là tâm tình tri ân của Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, chủ sự trong Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 125 năm thành lập Giáo phận, được cử hành trọng thể lúc 8g00, thứ Bảy ngày 26.9.2026, tại Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm.
Thánh lễ có sự hiện diện hiệp thông của Đức Hồng y Phêrô; Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; quý Đức cha và quý cha Thư ký thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa kết thúc Hội nghị Thường niên kỳ II/2026 tại Thái Bình; Đức cha Antôn Hoàng Hữu Thư, Giáo phận Viêng Chăn – Lào; cùng quý cha, quý thầy Phó tế, quý tu sĩ, chủng sinh, quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Phêrô nhấn mạnh: hành trình 125 năm của Giáo phận là hành trình chan chứa hồng ân, trong đó hồng ân lớn lao nhất là di sản đức tin mà mỗi người hôm nay được thừa hưởng và được mời gọi tiếp tục trao truyền trong tư cách người môn đệ thừa sai. Vì thế, Năm Thánh là dịp để cộng đoàn dân Chúa Phát Diệm không ngừng tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các bậc tiền nhân.
Trong bài giảng, khởi đi từ trình thuật Đức Maria viếng thăm bà Êlisabét (x. Lc 1,39-56), Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội, đã quảng diễn tâm tình ngợi khen và tạ ơn của Đức Maria trước những kỳ công Thiên Chúa thực hiện cho Mẹ, cho dân tộc và cho toàn thể nhân loại.
Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn nhìn lại hành trình lịch sử của Giáo phận Phát Diệm. Qua những dấu mốc của Giáo hội và xã hội, Giáo phận được hình thành và phát triển trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Dù trải qua nhiều bách hại và biến động của thời cuộc, các cộng đoàn đã từng bước được phục hồi, đời sống đức tin ngày càng được củng cố và phát triển.
Đức Tổng Giám mục cũng nhắc đến Ninh Bình như vùng đất “địa linh nhân kiệt”, với nhiều danh thắng nổi tiếng. Trong lòng miền đất ấy, Giáo phận Phát Diệm tự hào có quần thể Nhà thờ Chính tòa, đặc biệt Nhà thờ Đá và Nhà thờ Chính tòa dâng kính Đức Mẹ Mân Côi, nơi đức tin Kitô giáo gặp gỡ giao thoa với văn hóa truyền thống Việt Nam.
Phát Diệm còn là quê hương của thánh Anê Lê Thị Thành – vị nữ thánh tử đạo duy nhất trong số 117 Thánh Tử đạo Việt Nam – cùng nhiều chứng nhân đức tin khác.
Đối với cộng đoàn tín hữu Giáo phận Phát Diệm, Đức Tổng Giám mục nhắc lại lời thánh Phaolô: mỗi người được mời gọi củng cố đời sống đức tin và đức ái, biết “mặc lấy lòng từ bi, nhân hậu”. Chính đời sống yêu thương và chứng tá Tin Mừng là lời tạ ơn sống động nhất dâng lên Thiên Chúa.
Ngài cũng nhắc đến ba điểm nhấn của Giáo phận trong Năm Thánh: cử hành – học hỏi – dấn thân, giúp mỗi người ý thức sâu xa hơn về hồng ân đức tin đã lãnh nhận và hướng đến mục tiêu: tri ân quá khứ, chấn hưng hiện tại, củng cố tương lai.
Cộng đoàn được mời gọi noi gương các Thánh Tử đạo quê hương, các vị mục tử và bao thế hệ tiền nhân đã kiên vững trong đức tin, hết lòng chăm sóc đoàn chiên và quảng đại dấn thân phục vụ.
Thánh lễ sốt sắng với phần Phụng vụ Thánh Thể
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức cha Phêrô dâng lời tạ ơn Thiên Chúa; tri ân Đức Thánh Cha Lêô XIV, các vị tiền nhiệm, quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý khách và toàn thể cộng đoàn, cùng tất cả những người đã âm thầm cộng tác làm nên ngày đại lễ.

