Train The Trainer - Học Để Trao, Trao Để Phục Vụ
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
.jpg)
Trong hai ngày 12–13/8/2026, tại Nhà Nội trú Anphongsô – Giáo xứ Châu Khê, Mang Yang, chương trình “TRAIN THE TRAINER – Kỹ năng đào tạo tương tác cao” đã quy tụ 80 nữ tu thuộc 11 Hội dòng. Trong số đó có 24 nữ tu Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres – Tỉnh Dòng Đà Nẵng.
Hai ngày học diễn ra trong bầu khí sôi nổi và gần gũi. Thay vì chỉ lắng nghe những phần trình bày lý thuyết, các tham dự viên được trực tiếp tham gia nhiều hoạt động tương tác, làm việc nhóm, thực hành và chia sẻ kinh nghiệm. Qua đó, mỗi người có thêm những phương pháp cụ thể để việc đào tạo trở nên sinh động và hiệu quả hơn.
Điều đọng lại không chỉ là những kỹ năng chuyên môn, mà còn là một cách nhìn sâu hơn về vai trò của người đào tạo: không đơn thuần truyền đạt kiến thức, nhưng biết khơi dậy khả năng nơi người học, tạo động lực và đồng hành để họ từng bước trưởng thành.
Với các nữ tu đang phục vụ tại những nhà nội trú, đặc biệt ở Gia Lai, Kon Tum và Ban Mê Thuột, những kiến thức và kỹ năng được tiếp nhận trong khóa học càng mang ý nghĩa thiết thực. Đây sẽ là hành trang để các chị trở về với công việc thường ngày, đồng hành tốt hơn với các em, nhất là các em dân tộc thiểu số, giúp các em học tập tốt hơn, thêm tự tin và có cơ hội phát triển toàn diện hơn.
Khóa học cũng mở ra một không gian gặp gỡ giữa các nữ tu đến từ nhiều Hội dòng. Những giờ học, những lần cùng làm việc nhóm hay những câu chuyện bên lề đã tạo nên cơ hội để mọi người chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và thêm gắn kết trong bầu khí vui tươi, cởi mở và huynh đệ.
Xin chân thành tri ân Cha Giuse Đinh Văn Cao, Thầy Minh và Nhóm Bồ Công Anh đã tận tâm tổ chức và đồng hành trong suốt chương trình. Những kiến thức và kinh nghiệm được trao đi rất thiết thực, nhưng có lẽ điều quý hơn nữa là tinh thần phía sau những bài học ấy: sự quảng đại, lòng dấn thân và niềm vui của việc biết trao đi điều mình có.
Ước mong những gì đã được học – trải nghiệm – khám phá trong hai ngày này sẽ không khép lại khi khóa học kết thúc, nhưng tiếp tục theo chân mỗi nữ tu trở về cộng đoàn, đến từng nhà nội trú và hiện diện trong cách các chị đồng hành với từng em nhỏ.
Học để trao.
Trao để phục vụ.
Phục vụ để yêu thương.
Và yêu thương để cùng nhau lớn lên.
(Sr. Marie Huệ SPC)


