logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Hoạt Động Mục Vụ - Truyền Giáo

Cảm Nhận Sau Khóa Sa Mạc Huấn Luyện Thiếu Nhi Thánh Thể Nghĩa Sĩ Vừng Hồng VIII – Tam Kỳ - Đà Nẵng

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Cảm Nhận Sau Khóa Sa Mạc Huấn Luyện Thiếu Nhi Thánh Thể Nghĩa Sĩ Vừng Hồng Viii – Tam Kỳ

Sau những ngày tham gia Sa mạc Huấn luyện Thiếu Nhi Thánh Thể Nghĩa Sĩ Vừng Hồng VIII tại Tam Kỳ, điều còn đọng lại trong lòng tôi không chỉ là những bài khóa, những giờ sinh hoạt hay những thử thách của sa mạc, mà còn là những bài học quý giá về đức tin, tinh thần phục vụ và tình huynh đệ.

Là một người Trợ Úy, tôi đến với sa mạc mang theo trách nhiệm đồng hành và hỗ trợ các em. Nhưng khi ra về, tôi nhận ra chính mình cũng đã được học hỏi rất nhiều. Tôi học được sự kiên nhẫn khi hướng dẫn các em, học được tinh thần kỷ luật qua từng giờ giấc sinh hoạt, và học được cách đặt Chúa làm trung tâm trong mọi công việc, dù là nhỏ bé nhất.

Đã có những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi vì nắng gió, vì lịch trình dày đặc hay những đêm thức khuya chuẩn bị cho ngày mới. Thế nhưng, nhìn thấy nụ cười của các Sa mạc sinh, sự nhiệt huyết của Ban Huấn luyện và tình yêu thương mà mọi người dành cho nhau, mọi khó khăn dường như trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi cảm nhận rõ rằng, khi cùng nhau phục vụ vì Chúa và các em thiếu nhi, mỗi hy sinh đều trở nên ý nghĩa.

Sa mạc không chỉ rèn luyện kỹ năng, mà còn giúp tôi nhìn lại chính đời sống đức tin của mình. Tôi tự hỏi bản thân đã thật sự sống gương mẫu chưa? Đã đủ yêu thương, đủ bao dung và đủ nhiệt thành để trở thành người đồng hành với các em chưa? Những câu hỏi ấy sẽ còn theo tôi trên hành trình phục vụ sắp tới.

Xin cảm ơn quý Cha Tuyên Úy, quý Sơ Trợ Úy, quý anh chị Huynh Trưởng và tất cả các Sa mạc sinh đã cùng nhau tạo nên một kỳ sa mạc đầy ý nghĩa. Cảm ơn những giây phút cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau vui chơi, cùng nhau học tập; những tiếng cười, những giọt mồ hôi và cả những kỷ niệm sẽ mãi là hành trang quý giá trên con đường phục vụ. Tạ ơn Chúa vì đã cho tôi được sống những ngày thật đẹp, để một lần nữa xác tín rằng: Phục vụ không phải là gánh nặng, nhưng là hồng ân; và trở thành một Trợ Úy – một môn đệ thừa sai không phải là một danh hiệu để mang, mà là một sứ mạng để sống.

Khóa Sa mạc đã khép lại, nhưng sứ mạng vẫn tiếp diễn. Ước mong rằng ngọn lửa được thắp lên nơi Vừng Hồng VIII sẽ không bao giờ tắt. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể tiếp tục đồng hành, giúp chúng ta luôn sống đúng với tôn chỉ của người Thiếu Nhi Thánh Thể: Cầu nguyện, Rước lễ, Hy sinh và Làm tông đồ, để ở bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng biết sống như một môn đệ của Chúa và can đảm lên đường như một người thừa sai, đem tình yêu của Chúa đến với mọi người bằng chính đời sống hằng ngày.

(Soeur Anne Hoa SPC, Trợ Uý Sa Mạc)

1