Những Bước Chân Trên Miền Mường Vang
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng

NHỮNG BƯỚC CHÂN TRÊN MIỀN MƯỜNG VANG
“Mường Đổn, Mùa Mân Côi”
Mùa Mân Côi lại về trên những triền núi Hòa Bình. Giữa màu xanh của núi rừng, những con đường quanh co và những mái nhà sàn nép mình bên sườn núi, tôi lại nhớ đến những bước chân đã đưa chúng tôi đến Mường Đổn, Mường Cắt – những giáo điểm nằm giữa lòng Mường Vang, nơi những hạt giống Tin Mừng đang từng ngày được đánh thức.
Chúng tôi lên đường không phải để tìm một thành tích, nhưng để cầu nguyện, thăm hỏi, ngồi xuống bên một gia đình, lắng nghe một câu chuyện và, nếu có thể, giúp một người tìm lại con đường về với Chúa.
Những bước chân truyền giáo nhiều khi bắt đầu rất đơn sơ: một tiếng gõ cửa, một chén nước, một câu hỏi về mùa màng, con cái hay sức khỏe. Có những cánh cửa mở ra, cũng có những cánh cửa còn khép lại. Vì thế, chúng tôi học cách không vội vàng. Trước khi nói về Chúa, cần biết lắng nghe và để người đối diện cảm nhận rằng: “Tôi đến đây vì quý trọng anh, chị.”
Càng đi, chúng tôi càng hiểu rằng không thể truyền giáo bằng cách đứng ngoài văn hóa của một dân tộc. Tiếng cồng chiêng, những mái nhà sàn, những phong tục và ký ức cộng đồng… tất cả làm nên một mảnh đất cần được trân trọng. Tin Mừng không xóa bỏ những điều tốt đẹp, nhưng được gieo vào chính mảnh đất ấy để những giá trị tốt đẹp được nâng lên và hướng về Thiên Chúa.
Từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023, tại Mường Đổn và Mường Cắt, khoảng 250 người đã lãnh nhận các Bí tích. Nhưng đó không chỉ là một con số. Đó là 250 con người, 250 cuộc đời, 250 gia đình và phía sau mỗi người là biết bao bước chân âm thầm của các linh mục, nữ tu, hội viên Legio và những người cộng tác.
Đặc biệt, trong hai ngày 15 và 16 tháng 10 năm 2022, có 27 em được lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Tôi gọi các em là “hai mươi bảy đóa hoa Mân Côi” – những bông hoa đầu tiên nở trên cánh đồng đức tin giữa những ngọn đồi Mường Vang.
Có những cụ già ngoài tám mươi tuổi, lần đầu tiên được tiến lên lãnh nhận Mình Thánh Chúa. Có 14 đôi vợ chồng mạnh dạn đứng trước bàn thờ nói lời kết ước trước Thiên Chúa và cộng đoàn. Những khoảnh khắc ấy nhắc chúng tôi rằng truyền giáo không chỉ là đưa một người vào nhà thờ, mà còn là đưa Chúa trở lại giữa một gia đình.
Nhìn lại, tôi càng hiểu vẻ đẹp của Legio Mariae: không làm những việc lớn lao, nhưng làm những việc nhỏ bé bằng một tình yêu lớn. Đi thăm một gia đình, đưa một người đến nhà thờ, mời một em nhỏ học giáo lý, cùng bà con lần chuỗi Mân Côi và hiện diện với những người đang tìm kiếm Chúa.
Chúng tôi không cần người ta nhớ tên mình. Chúng tôi chỉ mong người ta nhớ đến Chúa.
Mùa Mân Côi rồi sẽ qua. Những ngọn đồi vẫn ở đó, những con đường đất vẫn quanh co, và những bước chân truyền giáo vẫn tiếp tục. Tôi tin rằng, trên những con đường Mường Vang, Đức Mẹ vẫn đang đi cùng chúng tôi. Chúng tôi nhớ đến bước chân người Nữ Tỳ.
(Nhóm Legio Mường Vang)
Xem đầy đủ hình ảnh TẠI ĐÂY


