Một Mùa Tạ Ơn
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
-1.jpg)
Vậy là thêm một mùa Tạ Ơn Hồng Ân nữa lại đi qua, để lại trong con nhiều cảm xúc và những khoảng lặng thật sâu.
Sau mỗi lần tham dự Thánh lễ Tạ Ơn Hồng Ân Thánh Hiến, lòng con lại dạt dào một niềm vui rất thiêng liêng. Con cảm ơn Chúa vì Giáo Hội vẫn có những người dám hiến trọn cuộc đời cho Chúa. Mỗi ơn gọi được tuyên khấn, mỗi lễ tạ ơn được cử hành, không chỉ là niềm vui của một cá nhân, một gia đình hay một Hội Dòng, mà còn là hồng ân Chúa dành cho Giáo Hội.
Con chợt nhớ đến ngày tạ ơn của chính con năm xưa.
Đã bao năm trôi qua kể từ ngày con quỳ trước bàn thờ để thưa lời “xin vâng”? Đã bao lâu rồi kể từ ngày con đứng giữa giáo xứ thân yêu, dâng lời “tạ ơn tình Chúa và tri ân tình người”? Ngày ấy con tạ ơn với một trái tim đầy ước mơ và nhiệt thành. Còn hôm nay, con tạ ơn với một trái tim đã đi qua nhiều chặng đường, đã nếm trải niềm vui, nỗi buồn, những lần trung tín và cả những lúc khô khan trong tình yêu.
Có lẽ vì thế mà mùa tạ ơn năm nay khiến con lắng lại nhiều hơn.
Con chợt nhận ra mình đã quá quen với ơn gọi của chính mình. Quen đến mức đôi khi con quên tạ ơn vì đã được Chúa chọn gọi. Quen đến mức có những ngày con chỉ lo chu toàn công việc, mà quên nuôi dưỡng tình yêu; chỉ lo sống cho xong một ngày, mà quên rằng mỗi ngày con đang sống chính lời khấn của mình.
Nhìn chị em hạnh phúc dâng lời tạ ơn, con không thấy mình hoài niệm trong quá khứ. Con thấy Chúa đang đưa con trở về với hiện tại. Con nhận ra điều Chúa muốn nơi con hôm nay không phải là giữ lại cảm xúc của năm xưa, mà là biết sống trọn vẹn ơn gọi của ngày hôm nay.
Con hiểu rằng điều Chúa mong nơi con hôm nay không phải là cố giữ lại những cảm xúc đẹp của năm xưa, nhưng là biết sống trọn vẹn ơn gọi của mình trong chính ngày hôm nay.
Nhớ lại lời tạ ơn năm xưa không phải để mãi sống với những kỷ niệm đẹp, mà để biết sống hiện tại đẹp hơn. Để mỗi ngày con biết tạ ơn vì mình được thuộc về Chúa, được thuộc về Hội Dòng, và được phục vụ Giáo Hội bằng chính đời sống nhỏ bé, bình thường của con.
Con không xin lấy lại ngọn lửa của thuở ban đầu. Con chỉ xin Chúa làm mới trái tim con hôm nay. Xin cho con biết yêu ơn gọi của mình với sự khiêm tốn hơn, trưởng thành hơn và biết ơn hơn.
Cảm ơn Chúa vì mùa tạ ơn này. Vì qua hồng ân của chị em, Chúa đã nhắc con nhớ đến hồng ân của chính con. Qua lời tạ ơn của một chị em, Chúa nhắc con nhớ rằng: ngày khấn chỉ là khởi đầu; điều quý nhất là mỗi ngày con vẫn còn muốn thưa với Chúa: “Con xin thuộc trọn về Ngài.”
Xin Chúa chúc lành cho các chị tân vĩnh khấn. Xin gìn giữ ngọn lửa yêu mến ban đầu luôn cháy sáng trong lòng quý chị, để mỗi ngày đời thánh hiến đều trở thành một lời tạ ơn trung tín và trọn vẹn dâng lên Chúa.
Và con tin rằng, mỗi lần Giáo Hội tạ ơn vì một ơn gọi, Chúa cũng đang âm thầm làm mới trái tim của những người đã được gọi từ lâu.
Ngựa Cỏ, SPC


