logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Khoảng Lặng Tâm Hồn

Người Lạ Thành Người Thân

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Người Lạ Thành Người Thân

“Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ… nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu.”
(Ga 15,15)

Trong hành trình trở về Giáo phận Mẹ, mỗi điểm dừng chân không chỉ là một địa danh, mà còn là một cuộc gặp gỡ thấm đượm tình Chúa và tình người. Đặc biệt, đúng vào ngày Giáo hội mừng kính Thánh Matta, Maria và Ladarô – những người bạn thân thiết của Chúa Giêsu – đoàn hành hương chúng tôi đã được cảm nghiệm một “Bêtania” giữa lòng Giáo phận Quy Nhơn, tại Nhà dòng Nữ tu Thánh Phaolô thành Chartres, Tỉnh dòng Đà Nẵng tại Phú Yên.

Dù chưa một lần quen biết, quý Soeurs đã đón tiếp đoàn bằng những nụ cười hiền hòa và sự ân cần như đón những người thân lâu ngày trở về. Nhà nguyện của Nhà dòng được rộng mở để đoàn hiệp dâng Thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Sau Thánh lễ, quý Soeurs mời đoàn thưởng thức những ly nước dâu mát lành cùng các loại bánh thơm ngon do chính tay quý Soeurs chế biến. Mỗi cử chỉ tuy nhỏ bé nhưng đều chất chứa sự tận tâm, lòng bác ái và niềm vui phục vụ.

Điều khiến chúng tôi xúc động hơn cả là khi quý Soeurs mời cả đoàn chụp những tấm hình lưu niệm để lưu vào niên sử của Cộng đoàn. Trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi nhận ra mình không còn là những người khách hành hương ghé qua để xin một nơi dâng Thánh lễ, mà thực sự đã trở thành những người thân trong cùng một gia đình đức tin – được đón nhận, yêu thương và trân quý.

Sự chu đáo ấy còn được nối dài qua tình cảm của quý Soeurs phụ trách nhà bếp. Trước lúc chia tay, quý Soeurs còn ân cần gói thêm những phần bánh để đoàn mang theo trên chặng đường tiếp theo. Có người trong đoàn vui vẻ nói rằng hôm nay đúng là “được ăn, được nói, được gói mang về”. Câu nói dí dỏm khiến mọi người cùng bật cười, nhưng cũng diễn tả thật trọn vẹn tấm lòng hiếu khách của quý Soeurs. Những chiếc bánh mang theo không chỉ là món quà dành cho người lữ hành, mà còn gói ghém biết bao tình thương, sự sẻ chia và lòng quảng đại.

Có lẽ đó chính là hồng ân đặc biệt Chúa dành cho đoàn trong ngày lễ kính Thánh Matta, Maria và Ladarô. Nếu Thánh Matta là mẫu gương của tinh thần phục vụ, Thánh Maria là mẫu gương của đời sống lắng nghe và chiêm niệm, còn Thánh Ladarô là chứng nhân của niềm hy vọng và quyền năng phục sinh, thì hôm nay, quý Soeurs đã giúp chúng tôi cảm nghiệm cách sống động hình ảnh của gia đình Bêtania: một mái nhà luôn rộng mở, nơi mọi người được đón tiếp bằng tình yêu thương chân thành.

Rời Nhà dòng, chúng tôi mang theo không chỉ những tấm hình lưu niệm, những phần bánh hay dư vị ngọt lành của ly nước dâu, mà còn mang theo một ký ức đẹp về tình người trong Chúa. Điểm dừng chân tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong lòng mỗi người một bài học sâu sắc: khi con người biết yêu thương và phục vụ bằng cả tấm lòng, người xa lạ sẽ trở thành người thân.

Xin chân thành cảm ơn quý Soeurs Phaolô Đà Nẵng tại Phú Yên đã dành cho đoàn hành hương sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo và đầy yêu thương.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Matta, Maria và Ladarô, tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên quý Soeurs. Xin cho ngọn lửa bác ái và tinh thần phục vụ của Hội dòng luôn bừng sáng, tiếp tục lan tỏa niềm vui Tin Mừng đến với mọi người.

Xin cho những cuộc gặp gỡ trên đường hành hương luôn trở thành những cuộc gặp gỡ của tình Chúa và tình người, để mỗi người khi ra đi đều mang theo một trái tim biết yêu thương, biết sẻ chia và biết biến những người xa lạ thành anh chị em trong đại gia đình của Thiên Chúa.

(Đoàn hành hương Giáo xứ Thăng Thiên – Giáo phận Kontum)


Bài viết liên quan