logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Sắc Màu Yêu Thương

Nơi Cuối Con Đường - Gặp Đức Kitô

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Nơi Cuối Con Đường - Gặp Đức Kitô

"Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai", Lời mời gọi ấy đã đưa cộng đoàn các nữ tu Phaolô Hội An đến với hơn hai mươi anh chị em lao động tự do, đang mưu sinh tại bãi rác của thành phố Hội An vào trưa nay 05/08/2026.

Bãi rác nằm ở cuối nghĩa trang Thanh Hà rộng lớn. Một bên là nơi những con người đã hoàn tất hành trình dương thế để trở về với lòng đất; một bên là nơi những con người vẫn đang từng ngày vật lộn giữa những núi rác khổng lồ để dành lấy miếng cơm, manh áo. Hai khung cảnh tưởng như đối lập, nhưng lại cùng nhắc nhở về sự mong manh của kiếp người và về phẩm giá thiêng liêng mà Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi con người. Giữa mùi hôi nồng của rác thải, chị em chúng con đã gặp những mái đầu đã bạc, những tấm lưng còng vì năm tháng, những đôi bàn tay chai sần vì nhặt nhạnh từng mảnh ve chai. Có người đã gắn bó với công việc này hơn hai mươi năm. Có người mang trong mình nhiều bệnh tật, tuổi già đã đến, nhưng vẫn phải gắng gượng mỗi ngày để có tiền nuôi con cháu, nuôi gia đình... Mùi hôi của bãi rác dường như đã trở nên quen thuộc với họ, không phải vì họ chấp nhận nó, mà bởi đó là con đường mưu sinh duy nhất họ có thể bám víu.

Trong khung cảnh này, chúng tôi bắt gặp những nụ cười hiền hậu, những cái bắt tay chân tình và những ánh mắt ánh lên niềm vui khi biết mình vẫn được nhớ đến và luôn được quan tâm. Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng mang theo sự sẻ chia, yêu thương và lời cầu nguyện của cộng đoàn.

Chuyến đi khép lại, nhưng để lại trong lòng mỗi chị em một niềm xác tín: nơi những người nghèo, những người bị lãng quên, Đức Kitô vẫn luôn hiện diện và chờ được yêu thương. Là người môn đệ thừa sai, chúng ta không chỉ loan báo Tin Mừng bằng lời nói, mà còn bằng những bước chân biết tìm đến, đôi tay biết sẻ chia và một trái tim biết chạnh thương.

Nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết mở rộng lòng mình trước những mảnh đời còn nhiều vất vả, để giữa những nơi tưởng như chỉ có mùi rác và nhọc nhằn, vẫn luôn lan tỏa hương thơm của tình người và lòng xót thương của Thiên Chúa.


Bài viết liên quan

Nơi Cuối Con Đường - Gặp Đức Kitô | Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres