logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh – Ngày 21.05.2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh – Ngày 21.05.2026
  1. Lời Chúa: Ga 17:20-26

 20Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: 23Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. 24Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”

  1. Suy niệm

Trước giờ bước vào cuộc Khổ Nạn, Đức Giêsu hướng lòng lên Chúa Cha và dâng lời cầu nguyện tha thiết. Lời nguyện ấy đưa chúng ta đi sâu vào chiều kích tình yêu và sự hiệp nhất, không chỉ giữa Ngài với Chúa Cha, mà còn với tất cả những ai tin và bước theo Ngài.

Trong lời cầu nguyện này, Ngài xoáy vào một điều duy nhất: “để tất cả nên một.” Chúa Giêsu nài xin cho các môn đệ được nên một, như sự hiệp nhất trọn vẹn giữa Ngài và Chúa Cha trong tình yêu Chúa Thánh Thần, một tình yêu tự hiến. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi chúng ta bước vào chính sự sống thần linh ấy.

Dù yếu đuối và giới hạn, chúng ta vẫn được mời gọi tham dự vào tình yêu và sự hiệp thông ấy, không do công trạng, nhưng hoàn toàn là ân sủng. Chính “vinh quang” mà Chúa Giêsu nhận từ Chúa Cha đã được ban cho chúng ta, để chúng ta có thể nên một trong tình yêu Ngài. Vinh quang ấy là tình yêu Thiên Chúa, là sự quan phòng và sự hiện diện của Ngài trong mỗi người.

Muốn sống hiệp nhất, chúng ta cần từ bỏ cái tôi ích kỷ, loại trừ chia rẽ, ghen ghét và thành kiến. Trong đời sống, những bất đồng dễ gây tổn thương và làm rạn nứt các mối tương quan. Nhưng khi biết yêu thương, chân thành tha thứ và tìm kiếm sự hiệp nhất, chúng ta trở nên chứng tá sống động cho tình yêu Thiên Chúa. Chính tình yêu và sự hiệp nhất ấy giúp thế gian nhận ra Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu và yêu thương nhân loại như đã yêu thương Con Một của Ngài.

Cuối cùng, Chúa Giêsu bày tỏ mong ước sâu thẳm: “Con muốn rằng Con ở đâu, họ cũng ở đó với Con.” “Điểm đến của tình yêu là được ở với Ngài, và nên một trong Ngài. Nên một không chỉ mai sau, mà ngay từ hôm nay, khi chúng ta biết ở lại trong tình yêu của Ngài.

Hiệp nhất từ một trái tim biết ở lại trong Chúa. Vì thế, chúng ta hãy tự vấn lòng mình: Tôi đang sống sự hiệp nhất ra sao trong gia đình, trong cộng đoàn, trong Giáo Hội và trong các mối tương quan? Tôi đang xây dựng hay làm tổn hại đến sự hiệp nhất ấy?

  1. Cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, xin dẫn con vào sự hiệp nhất trong tình yêu Ngài. Xin dạy con biết ở lại trong Ngài, để con biết yêu thương, tha thứ và xây dựng hiệp nhất mỗi ngày. Xin cho đời sống con trở thành dấu chỉ âm thầm nhưng sống động của tình yêu Ngài giữa thế gian. Amen.

  1. Quyết tâm

Hôm nay, tôi chọn nói một lời yêu thương thay vì một lời có thể gây chia rẽ.

Mô tả:
Suy niệm Lời Chúa mời gọi mỗi người bước vào sự hiệp nhất phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi biết ở lại trong Chúa, từ bỏ ích kỷ và chân thành yêu thương, tha thứ cho nhau, người Kitô hữu trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu và sự hiệp thông giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ.

Hashtag:
#HiepNhatTrongTinhYeu #SuyNiemLoiChua #TheoChua #SongYeuThuong #ThaThu #SongHiepThong #DucTin #CauNguyen #ThienChuaBaNgoi #AnhSangTinMung

Từ khóa:
hiệp nhất, tình yêu, Đức Giêsu, Thiên Chúa Ba Ngôi, tha thứ, hiệp thông, đức tin, cầu nguyện, yêu thương, cộng đoàn, Giáo Hội, bình an, ở lại trong Chúa, chứng tá, đời sống Kitô hữu


Bài viết liên quan