logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XXIII Thường Niên Năm A - Ngày 6/9/ 2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

1.             Lời Chúa: Mt 18, 15-20

15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

18 “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.

19 “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”

2.             Suy niệm

YÊU THƯƠNG THẬT
“Hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi” (Mt 18,15)

Lời Chúa hướng chúng ta trở về với lòng bác ái cần phải có đối với nhau như Chúa muốn. Thiên Chúa đặt những người anh chị em bên cạnh chúng ta không chỉ để cùng chia sẻ niềm vui, nhưng còn để chúng ta biết nâng đỡ nhau khi yếu đuối, giúp nhau sửa sai và cùng nhau tiến bước. Vì thế, Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại tình yêu thương thật sự mà mình dành cho những người gần gũi nhất, nhất là khi họ sai lỗi.

Ai trong chúng ta chắc hẳn cũng từng nhận ra những điều tốt đẹp nơi người khác, đồng thời cũng thấy những yếu đuối, sai phạm của họ. Vấn đề không phải là chúng ta có nhìn thấy lỗi của người khác hay không, nhưng là biết nhìn người anh em bằng ánh mắt yêu thương và trách nhiệm. Bởi yêu thương thật không phải là làm ngơ trước lỗi lầm, nhưng dám nói sự thật cách chân tình để giúp người anh em can đảm đổi thay.

Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống trong tương quan huynh đệ, biết đối thoại với nhau trong tình yêu thương, đặc biệt khi anh chị em mình phạm lỗi. Bởi khi chúng ta đối thoại, chúng ta không nhằm kết án, nhưng hướng đến sự phục hồi và xây dựng. Thánh Phaolô mời gọi: “chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật” (x. Ep 4,15). Như vậy, chúng ta giúp người được sửa lỗi nhận ra mình vẫn được đón nhận, được tôn trọng và vẫn có một chỗ trong trái tim của người đang góp ý với mình.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ mỗi người chúng ta: sửa lỗi huynh đệ không phải là nhằm kết án một con người, nhưng là yêu thương đủ để nói sự thật và khiêm nhường đủ để nói trong tình bác ái.

3.             Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con một tâm hồn bác ái, để con đủ lặng và đủ sâu, nhận ra rằng không ai muốn mình trở nên xấu đi trước mặt Thiên Chúa và trước người khác. Chính vì thế, mỗi khi anh chị em con sai phạm, xin cho con biết nhìn họ bằng lòng thương xót, biết yêu thương và nâng đỡ thay vì phán xét.

Lạy Chúa, làm sao con có thể yêu thương tha nhân thật sự nếu Chúa không yêu họ trong con? Xin canh giữ miệng con và giữ gìn lưỡi con. Xin ban cho con một trái tim biết yêu thương anh chị em con thật lòng, để mỗi ngày, bên cạnh những người được Chúa gửi đến, con có thể trao ban sự chân thành, lòng tôn trọng và tình yêu mà chính Chúa dành cho họ. Amen.

4.             Quyết tâm

Khi thấy anh chị em sai lỗi, không vội phán xét hay phản ứng, nhưng chọn đối thoại với lòng bác ái và sự tôn trọng.

Bài viết liên quan