logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XXIX Thường Niên - Năm A – Ngày 18.10.2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XXIX Thường Niên - Năm A – Ngày 18.10.2026

Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XXIX Thường Niên - Năm A – Ngày 18.10.2026
“Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”
 (Mt 22,21)

1.            Lời Chúa: Mt 22,15-21

15 Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy. 16 Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta.17 Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?”18 Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ đạo đức giả!19 Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế!” Họ liền đưa cho Người một quan tiền.20 Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?”21 Họ đáp: “Của Xê-da.” Bấy giờ, Người bảo họ: “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

2.            Suy niệm:

“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta một câu hỏi sâu xa hơn: Tôi thuộc về ai? Điều gì đang thực sự làm chủ cuộc đời mình?

Nếu đồng tiền mang hình ảnh và danh hiệu của Xê-da thì nó thuộc về Xê-da. Chúa muốn đưa chúng ta trở về với điều cốt yếu: “Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Chúng ta mang hình ảnh của Thiên Chúa và mọi sự đều lãnh nhận từ Người. Vì thế, cả cuộc đời chúng ta thuộc về Chúa và phải hướng về Chúa, thể hiện chính cách chúng ta sống mỗi ngày.

Bài đọc I cho chúng ta thấy Thiên Chúa có thể dùng cả những con người chưa nhận biết Người để thực hiện chương trình của Người. Còn Thánh Phaolô, trong bài đọc II, cho chúng ta thấy vẻ đẹp của một cộng đoàn thực sự thuộc về Thiên Chúa: một cộng đoàn có “công việc của lòng tin, sự khó nhọc của lòng mến và sự kiên trì của niềm hy vọng” nơi Chúa Giêsu Kitô.

Vì vậy, Tin Mừng không chỉ được loan báo bằng lời nói, nhưng bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần và bằng một đời sống được biến đổi. Truyền giáo trước hết không phải là làm nhiều việc cho Chúa, nhưng là để cho Đức Kitô sống trong mình, rồi từ đó mang Đức Kitô đến cho người khác.

Hôm nay, Giáo Hội cử hành Chúa Nhật Truyền Giáo với chủ đề “Hiệp nhất trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ mạng” và kỷ niệm 100 năm Chúa Nhật Truyền Giáo được thiết lập. Lời Chúa Giêsu vì thế càng trở nên tha thiết: “Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Nếu cuộc đời chúng ta thuộc về Thiên Chúa, thì sứ mạng của chúng ta cũng thuộc về Người. Chúng ta không được sai đi để tìm kiếm chính mình, nhưng để trao ban điều mình đã lãnh nhận.

Giờ đây, Chúa cũng khẽ hỏi mỗi chúng ta: “Con đang trả lại cho Thiên Chúa điều gì?” Tôi có đang dâng cho Người thời gian, sức lực, khả năng, ơn gọi và sứ vụ của mình không? Có lẽ món quà lớn nhất tôi có thể trả lại cho Thiên Chúa chính là dâng hiến chính mình, một con người biết mình được yêu, được chọn và được sai đi.

Trong tháng Mân Côi, Mẹ Maria nhắc chúng ta về một đời sống hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Mẹ đã thưa lời “xin vâng”, đón nhận Đức Kitô và đem Người đến cho nhân loại. Xin Mẹ dạy chúng con biết thuộc trọn về Chúa, để cũng trở thành những người mang Đức Kitô đến cho những người chúng con gặp gỡ.

3.            Cầu nguyện:

Lạy Chúa, tất cả những gì con có đều là của Chúa. Xin giúp con biết trả lại cho Chúa chính cuộc đời con. Xin dùng con như khí cụ nhỏ bé của Chúa, để qua con, nhiều người nhận biết, yêu mến và thuộc về Đức Kitô.

Cùng với Mẹ Maria, xin cho con biết sống trọn vẹn điều này: “Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Xin cho con biết thuộc trọn về Chúa để sẵn sàng được Người sai đi, mang tình yêu của Đức Kitô đến với những người con gặp gỡ. Amen.

4.            Quyết tâm: Mỗi ngày, con xin dâng lại cho Chúa một việc cụ thể, để cuộc đời con thực sự thuộc về Người.

 

 

 

Bài viết liên quan