logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm A - Ngày 09/08/2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

1.                      Lời Chúa: Mt 14, 22-33

22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”. 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. 29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!”. Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!”. 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?”. 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”.

2.                      Suy niệm:

Đời sống người môn đệ Chúa Kitô không tránh khỏi những sóng gió, thử thách và cám dỗ. Có những lúc chúng ta tự hỏi: các tông đồ đang bước theo Chúa, tại sao vẫn gặp gió ngược? Tin Mừng hôm nay cho thấy chính Đức Giêsu đã sai các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia, nhưng Người không hứa sẽ miễn cho họ những phong ba. “Bị sóng đánh vì ngược gió” trở thành hình ảnh của những thử thách trên hành trình theo Chúa. Dù là những ngư phủ dày dạn kinh nghiệm, các môn đệ vẫn hoảng hốt và sợ hãi.

Chính trong hoàn cảnh ấy, Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với các ông, nhưng giữa đêm tối, vì nỗi sợ lấn át, các ông lại không nhận ra Người và tưởng là ma. Quả thật, khi nỗi sợ chiếm lấy tâm hồn, chúng ta cũng dễ chỉ nhìn thấy bóng tối mà quên rằng Chúa vẫn đang ở rất gần.

Trước nỗi hoảng sợ của các môn đệ, Đức Giêsu liền trấn an: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”. Phêrô mạnh dạn bước xuống thuyền để đến với Chúa. Bao lâu còn hướng mắt về Người, ông vẫn vững bước; nhưng khi chỉ còn nhìn vào sóng gió, ông bắt đầu chìm xuống và chỉ còn biết kêu lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!”.

Ngay lập tức, Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông rồi mới nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?”. Chúa cứu trước rồi mới sửa dạy. Người mời gọi Phêrô cũng như mỗi người chúng ta đừng cậy dựa vào sức riêng, nhưng biết hoàn toàn tín thác và không ngừng kêu cầu danh Người.

Chính vì thế, giữa cơn bão, Đức Giêsu đã đến với các môn đệ. Chính sự hiện diện của Người giúp các ông tuyên xưng: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”. Nhiều khi chính những thử thách lại giúp chúng ta nhận ra Chúa rõ ràng hơn và đặt trọn niềm tin nơi Người.

Cũng vậy, hôm nay, giữa những sóng gió và cám dỗ của cuộc sống, Chúa vẫn nói với mỗi người: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”.Khi Thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng.” Bình an không đến vì cuộc đời hết bão tố, nhưng vì có Chúa Giêsu ở cùng trên con thuyền cuộc đời chúng ta.

3.                      Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, giữa những sóng gió và thử thách của cuộc đời, xin cho con luôn hướng mắt về Chúa và vững lòng tín thác vào tình yêu của Ngài. Xin đừng để nỗi sợ hãi làm con chao đảo hay đánh mất niềm tin, nhưng biết không ngừng kêu cầu: “Thưa Ngài, xin cứu con với!”. Xin Chúa luôn ở cùng, nâng đỡ và dẫn đưa con đến bến bờ bình an. Amen.

4.                      Quyết tâm: Tôi sẽ đặt trọn niềm tin và chỉ kêu cầu Chúa, Đấng luôn ở cùng tôi.

Bài viết liên quan