logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật XVIII Mùa Thường Niên Năm A - Ngày 2/ 8 /2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

1.      Lời Chúa: Mt 14,13-21

13 Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người.14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. 15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” 16 Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” 17 Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” 18 Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy!” 19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

2.      Suy niệm:

Bánh ăn, nước uống luôn là một nhu cầu khẩn thiết của con người. Vào thời Chúa Giêsu, bên cạnh những nhu cầu thiết yếu ấy còn có nỗi khổ vì bệnh tật. Trước đám đông dân chúng theo Người đến nơi hoang vắng, Đức Giêsu không chỉ chữa lành các bệnh nhân mà còn quan tâm đến cả nhu cầu cơm bánh của họ. Lòng thương xót của Người không chỉ dừng lại ở lời nói mà được diễn tả bằng những hành động cụ thể.

Chiều đến, các môn đệ băn khoăn vì thấy trời đã tối, làng mạc lại xa, dân chúng thì quá đông. Các ông thưa với Chúa Giêsu: “Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” Nhưng Đức Giêsu đáp: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Một mệnh lệnh xem ra quá khó thực hiện, vì trước mặt các ông chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ. Đọc được nỗi lo lắng của các môn đệ, Chúa Giêsu nhẹ nhàng nói: “Đem lại đây cho Thầy” (Mt 14,18).

Tại sao Chúa lại muốn các môn đệ đem đến năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ bé ấy? Chúa không cần sự dư đầy của con người, nhưng chỉ cần họ sẵn sàng dâng lên chút ít mình đang có để Người làm nên phép lạ.

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang ngỏ lời với mỗi Kitô hữu: “Chút tình yêu của con đâu, chút thời giờ của con đâu? Hãy đem lại đây cho Thầy.” Lời mời gọi ấy thúc đẩy chúng ta biết mở rộng tấm lòng, sẵn sàng sẻ chia với những người đang cần sự giúp đỡ của mình.

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc nuôi sống năm ngàn người. Để thực hiện phép lạ ấy, Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để phân phát cho dân chúng. Chính những cử chỉ ấy được lặp lại cách trọn vẹn trong bữa Tiệc Ly, khi Chúa cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ, rồi nói: “Này là Mình Thầy, hiến tế vì anh em.” Người cũng cầm lấy chén rượu và nói: “Đây là Máu Thầy, Máu Giao Ước đổ ra cho muôn người được tha tội.”

Nếu cơm bánh là lương thực nuôi sống thân xác, thì Bí tích Thánh Thể chính là lương thực nuôi dưỡng linh hồn. Chúa Giêsu không chỉ muốn con người được no đủ trong cuộc sống trần gian, nhưng còn muốn mọi người được no đầy sự sống đời đời nơi chính Người là Bánh Hằng Sống.

3.              Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết quảng đại trao vào tay Chúa những gì mình đang có. Xin biến đổi những hy sinh nhỏ bé của chúng con thành nguồn ân phúc cho nhiều người. Xin cho chúng con luôn được nuôi dưỡng bởi Bánh Hằng Sống để biết sống yêu thương và sẻ chia mỗi ngày. Amen.

4.             Quyết tâm: Hôm nay, tôi sẽ cộng tác với Chúa bằng những việc nhỏ bé.

Bài viết liên quan