logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa – Lễ Chúa Hiển Dung - Ngày 6/8/2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

1.           Lời Chúa: Mt 17. 1-9

1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người.4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.”5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là ​Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!”6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất.7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Trỗi dậy đi, đừng sợ!”8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.

2.           Suy niệm:

ƯỚC MƠ ĐỂ SỐNG

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện nơi Đức Giê-su Ki-tô. Đây cũng là niềm khát vọng của toàn thể nhân loại đang phải chiến đấu giữa biển đời đầy đau khổ. Không chỉ ba Tông đồ được chọn, mà mọi Kitô hữu cũng đều mong ước một lần được chiêm ngắm vinh quang của Thiên Chúa, để thêm xác tín và can đảm sống căn tính là con cái Chúa giữa những cám dỗ và thế lực ba thù.

Cuộc Hiển Dung trên núi Ta-bo đã mở ra cho các môn đệ một thoáng nhìn về vinh quang Nước Trời. Chúa Cha cất tiếng phán, Chúa Con tỏ bày vinh quang và đám mây sáng biểu lộ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Cùng với đó là sự hiện diện của ông Mô-sê và ông Ê-li-a, những chứng nhân của lịch sử cứu độ. Tất cả như báo trước vinh quang dành cho những ai trung thành bước theo Đức Ki-tô.

Tuy nhiên, biến cố Hiển Dung không mời gọi chúng ta chỉ dừng lại ở việc chiêm ngắm hay mơ ước về Nước Trời. Chính Đức Giê-su, Con Một Thiên Chúa, đã chấp nhận mang lấy thân phận con người, trải qua mọi vui buồn, đau khổ và cuối cùng tự hiến trên thập giá để cứu độ nhân loại. Ngài đã đi xuống tận cùng của tình yêu và sự vâng phục, để rồi được Chúa Cha tôn vinh trong vinh quang phục sinh.

Vì thế, việc Chúa biến hình không chỉ để các môn đệ chiêm ngưỡng vinh quang của Người, nhưng còn chuẩn bị các ông bước vào con đường thập giá. Lời Chúa Cha: "Các ngươi hãy vâng nghe lời Người" chính là trọng tâm của biến cố này. Chỉ khi biết lắng nghe và sống theo lời Đức Ki-tô, chúng ta mới có thể vượt qua những gian nan, thử thách, trung thành với đức tin và quảng đại sống ơn gọi của mình.

Hạt giống không thể nảy mầm và trở thành cây nếu nó không chịu mục nát trong lòng đất. Cũng vậy, ước mơ về Nước Trời sẽ mãi chỉ là ước mơ nếu chúng ta không dám sống cho Chúa và yêu thương anh chị em như chính Người đã yêu thương chúng ta. Khi thật sự mến Chúa và yêu người, biến cố Hiển Dung không còn chỉ là một kỷ niệm trên núi Ta-bo, nhưng trở thành ánh sáng biến đổi tâm hồn, để mỗi người biết phản chiếu vinh quang Thiên Chúa giữa gia đình và cộng đoàn mình đang sống.

3.           Cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí tôn chí thánh, chúng con xin ca ngợi và chúc tụng quyền năng uy linh của Ngài. Chúng con biết mình không xứng đáng được vào Nước Chúa, nhưng nhờ ân sủng các bí tích và muôn hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con đủ sức trung thành sống đức tin, dám yêu thương và hy sinh giữa một thế giới đang dần xa Chúa. Xin cho chúng con luôn khát khao bước theo Đức Ki-tô, để một ngày kia được hưởng hạnh phúc đời đời trong Nước của Ngài. Amen.

4.           Quyết tâm

Lắng nghe và thực hành Lời Chúa bằng những việc yêu thương cụ thể mỗi ngày.

Bài viết liên quan