logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Ba - Đức Mẹ Sầu Bi - Ngày 15/09/2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

1.            Lời chúa: Ga 19, 25-27

25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.”27 Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

2.            Suy niệm:

 “Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người…”

Trong cuộc đời Đức Maria, có lẽ đây là giây phút đau đớn nhất: Mẹ đứng dưới chân thập giá và nhìn Người Con yêu dấu đang hấp hối. Mẹ không thể cứu Con khỏi đau khổ, không thể cất đi những đau đớn Con đang chịu, cũng không thể chịu thay Con. Mẹ bất lực, chỉ có thể đứng đó, nhìn Con với lòng quặn thắt.

Nhưng chính sự hiện diện ấy lại diễn tả một tình yêu thật lớn lao. Mẹ không bỏ Con trong giờ phút đau khổ nhất. Mẹ đã ở bên Chúa Giê-su từ máng cỏ Bêlem cho đến đồi Canvê. Lời “xin vâng” Mẹ đã thưa với Thiên Chúa ngày Truyền Tin, giờ đây Mẹ đã sống trọn vẹn dưới chân thập giá.

Đức Maria đau khổ, nhưng không tuyệt vọng. Lòng tan nát, nhưng vẫn đứng đó đến cùng. Mẹ không hiểu hết mầu nhiệm đang diễn ra, nhưng Mẹ vẫn tin và ở lại.

Điều đó thật gần gũi với cuộc sống của mỗi chúng ta. Có những lúc chúng ta cũng đứng trước những “thập giá” mà mình không thể giải quyết: một căn bệnh, một mất mát, một người thân đau khổ, một thử thách trong cộng đoàn, một điều cầu xin mãi mà chưa được đáp lại. Có những lúc chúng ta không biết phải làm gì, thậm chí không hiểu tại sao Chúa lại để những điều ấy xảy đến. Chính trong những lúc ấy, chúng ta được mời gọi nhìn vào Đức Maria và xác tín: dẫu không hiểu hết mầu nhiệm đang diễn ra, vẫn tin và ở lại; biết chịu đựng trong thử thách, tin tưởng khi chưa hiểu, một lòng phó thác dù con đường phía trước còn mờ tối, và kiên trì bước đi theo chương trình của Người.

Giữa những đau khổ của cuộc đời, lời Chúa hôm nay vẫn vang vọng trong tâm hồn chúng ta: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” “Đây là mẹ của anh.”

Từ giây phút ấy, Đức Maria trở thành Mẹ của người môn đệ và cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta. Mẹ đã đứng dưới chân thập giá Chúa Giê-su, và hôm nay Mẹ cũng muốn đứng bên cạnh chúng ta dưới những thập giá của đời ta.

Điều ấy cũng gợi cho chúng ta nhìn lại những người Chúa đặt bên cạnh mình mỗi ngày: Ai đang ở bên cạnh tôi hôm nay? Có thể là một người đang âm thầm chịu đau khổ, đang buồn phiền hay cô đơn. Đừng vội bỏ đi trước nỗi đau của người khác. Hãy đến gần, hãy lắng nghe, hãy cảm thông và nhất là biết ở lại.

Như Gioan: “Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.” Đó cũng là lời mời gọi dành cho mỗi chúng ta: hãy đón nhận người anh chị em bằng ánh mắt trìu mến, để họ được bước vào cuộc đời mình, gia đình mình, cộng đoàn mình. Hãy mở lòng với nhau bằng một đức tin biết phó thác, một tình yêu biết hy sinh và một lòng trung thành không bỏ cuộc trước đau khổ.

3.            Cầu nguyện:

Lạy Mẹ Maria Sầu Bi, xin dạy con biết ở lại với Chúa trong thử thách và ở bên những người đang đau khổ, với một trái tim yêu thương và phó thác. Amen.

4.            Quyết tâm:

“Đứng gần” bên một người đang mang thập giá, bằng một lời hỏi thăm, một hành động giúp đỡ, hoặc chỉ đơn giản là hiện diện trong thinh lặng đầy cảm thông.


Bài viết liên quan