logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Ba - Kính Tổng Lãnh Các Thiên Thần - Ngày 29/09/2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

1.                 Lời chúa:  Ga 1, 47-51

47 Khi ấy, Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người : “Làm sao Ngài lại biết tôi ?” Đức Giê-su trả lời : “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” 49 Ông Na-tha-na-en nói : “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !” 50 Đức Giê-su đáp : “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” 51 Người lại nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

2.                 Suy Niệm:

Hôm nay, Giáo Hội long trọng mừng kính ba Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrien và Raphaen. Các ngài là những sứ giả và tôi tớ trung thành của Thiên Chúa, được sai đi để thi hành những sứ mạng Người trao phó. Qua các ngài, chúng ta được nhắc nhớ rằng Thiên Chúa luôn hiện diện và hoạt động giữa cuộc đời con người.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với Nathanaen: “Thật, tôi bảo thật anh em, anh em sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” Hình ảnh ấy hé mở trước mắt chúng ta một khung cảnh thật đẹp của Nước Thiên Chúa: trời và đất không còn xa cách, nhưng gặp nhau nơi Đức Giêsu. Người là Đấng nối kết con người với Thiên Chúa, mở ra cho chúng ta con đường đi vào sự sống và chiêm ngắm vinh quang Người.

Để hướng về thực tại ấy, chúng ta được mời gọi sống chân thật, vì một tâm hồn ngay thẳng và trong sáng luôn biết mở lòng ra trước ánh sáng của Thiên Chúa. Chính vì thế, Đức Giêsu đã nhận ra nơi Nathanaen một điều thật đẹp: “Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối.” Lời nhận xét ấy không chỉ nói lên phẩm chất của Nathanaen, nhưng còn gợi cho chúng ta cách sống của người thuộc về Thiên Chúa: chân thành trong tâm hồn, ngay thẳng trong lời nói và trung thực trong hành động.

Trong một thế giới có nhiều điều dễ làm con người lẫn lộn giữa thật và giả, sống trong sự thật không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có khi sự thật đòi chúng ta biết nhận lỗi, từ bỏ lợi ích riêng, dám nói điều đúng và trung thành với điều mình tin. Nhưng chính sự chân thành ấy giúp tâm hồn chúng ta được tự do và trở nên trong sáng trước mặt Chúa.

Các Tổng Lãnh Thiên Thần nhắc chúng ta về một đời sống trung thành với Thiên Chúa và sứ mạng Người trao phó: Micae bảo vệ chúng ta trước sự dữ, Gabrien giúp chúng ta nhận ra thánh ý Chúa, Raphaen gìn giữ và đồng hành với chúng ta. Noi gương các ngài, chúng ta được mời gọi sống chân thật, ngay thẳng và yêu thương, để qua đời sống mình, người khác có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.

3.                 Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tâm hồn chân thành như Nathanaen, biết sống ngay thẳng trước mặt Chúa và trước mọi người. Xin cho chúng con biết noi gương các Tổng Lãnh Thiên Thần, luôn trung thành với Chúa và quảng đại thi hành sứ mạng Người trao phó, để qua cách sống của chúng con, những người chung quanh có thể nhận ra tình yêu và sự hiện diện của Chúa. Amen.

4.                 Quyết tâm : Hôm nay, con quyết tâm sống ngay thẳng, không nói dối hay che giấu sự thật.

Bài viết liên quan