logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên – Ngày 04/08/2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

1.                Lời Chúa: Mt 15,1-2.10-14

 1 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: 2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” 10 Sau đó, Đức Giê-su gọi đám đông lại mà bảo: “Hãy nghe và hiểu cho rõ: 11 Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.” 12 Bấy giờ các môn đệ đến gần Đức Giê-su mà thưa rằng: “Thầy có biết không? Những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe Thầy nói lời ấy.” 13 Đức Giê-su đáp: “Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. 14 Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố.”

Suy niệm:

Cổ nhân dạy: "Lời nói là gốc của họa phúc. Họa từ miệng mà ra, phúc từ miệng mà vào." Chúng ta thường nghĩ lời nói là vô hình, nói xong là gió bay, nhưng thật ra nó lại là nguồn gốc của bao điều trong cuộc sống. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ sâu hơn khi nghe Chúa Giê-su khẳng định: "Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra mới làm cho con người ra ô uế."

Chúa Giê-su vạch trần một sự thật: sự ô uế không đến từ bụi bẩn thể lý, mà từ sự kiêu ngạo, ghen ghét và xét đoán ẩn sâu trong lòng người.

Lời nói phát ra từ miệng, nhưng chính tâm hồn là nơi sản sinh lời nói. Nói hay, nói dở, độc ác hay hòa ái... tất cả đều từ tâm mà ra. Tâm lương thiện khiến ta suy nghĩ và nói điều tốt cho người khác. Bởi "người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu." Khi lòng đầy ích kỷ và định kiến, chúng ta dễ buông lời xét đoán người khác như những người Pha-ri-sêu. Quả thật, "lòng có đầy, miệng mới nói ra." Tâm thế nào thì nhìn đời, nhìn người thế ấy. Tâm và lời không tách rời nhau.

Lời nói có tâm, cách ứng xử có tầm là tích lũy phúc lành. Một tâm hồn thiện lương sẽ tự nhiên dẫn đến những lời nói xây dựng, hàn gắn và lan tỏa điều tốt đẹp.

Ngày nay, văn hóa "nói" lan tràn trên không gian mạng. Một lời thiếu suy nghĩ có thể gây hậu quả khôn lường. Bao mối quan hệ đổ vỡ, tình thân rạn nứt chỉ vì một câu nói vô tâm hay một phút nóng giận. Quả thật, ngôn do tâm sinh; lời nói phản ánh tâm tình, biết giữ lời là biết giữ tâm. Thế giới như thung lũng vọng âm: ta phát ra âm thanh nào sẽ nhận lại âm thanh ấy.

2.                Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con một tâm hồn thanh thản, để con sống nhẹ, nhưng sâu, âm thầm nhưng sinh nhiều hoa trái. Luôn có tâm của mối phúc thật, tâm có lời Chúa ẩn sâu để con suy nghĩ tích cực, nói sự thật cách khôn ngoan và hành động trong tình yêu.

Xin ban cho con một trái tim biết yêu như Chúa yêu. Xin giúp con biết dừng lại để hỏi ý Chúa trước khi nói, biết làm chủ lời nói và biết quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Xin giúp con đừng nóng giận, vì một lời nặng nề có thể làm tổn thương cả gia đình và cộng đoàn. Xin cho con đừng giữ lòng chấp nhất, vì gia đình và cộng đoàn cần yêu thương hơn là đúng sai. Xin giúp con loại bỏ cái tâm hơn thua, vì trong gia đình và cộng đoàn không ai là đối thủ, nhưng là anh chị em của nhau.

Sau hết, xin giúp con đừng quên cầu nguyện, vì gia đình và cộng đoàn biết cầu nguyện sẽ luôn giữ được tâm an, khí hòa. Như Chúa đã hứa: "Ở đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ." Amen

3.                Quyết tâm: Năng đọc lời nguyện tắt: Lạy Chúa con yêu mến Chúa.

Bài viết liên quan

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên – Ngày 04/08/2026 | Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres