Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên - Ngày 25/08/2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
1. Lời chúa: Mt 23, 23-26
23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. 24 Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.
25 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. 26 Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.”
2. Suy niệm:
Điều làm Đức Giêsu đau lòng không phải vì các kinh sư và người Pharisêu quá cẩn trọng trong việc giữ luật, nhưng vì họ đã đánh mất điều cốt lõi của Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Họ tỉ mỉ đến mức nộp cả thuế thập phân cho những loại rau thơm bé nhỏ, nhưng lại dần đánh mất một trái tim biết yêu thương, sống công bằng và trung tín với Thiên Chúa. Đức Giêsu không phủ nhận việc giữ luật. Ngài còn khẳng định: "Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ." Chúa cảnh tỉnh chúng ta đừng để những việc đạo đức chỉ còn là hình thức, trong khi trái tim ngày càng khô cứng và xa dần tình yêu.
Lời Chúa giúp chúng ta nhìn lại chính mình. Có lẽ không ít lần chúng ta quá chú ý đến những hình thức đạo đức bên ngoài mà quên chăm sóc đời sống nội tâm. Chúng ta dễ nhận ra lỗi nhỏ nơi người khác, nhưng lại chậm nhận ra sự ích kỷ, nóng giận hay những định kiến đang lớn lên trong lòng mình. Chúng ta có thể thấy áy náy vì quên đi lễ hay đọc kinh, nhưng lại ít day dứt khi làm người chị em buồn lòng bằng một lời nói thiếu yêu thương, một thái độ vô cảm hay sự thờ ơ trước nỗi đau của người khác.
Chính vì thế, Đức Giêsu dùng hình ảnh chiếc chén để giúp chúng ta hiểu điều Ngài muốn nói. Trong cuộc sống, ai cũng mong mình được người khác nhìn nhận là tốt, là tử tế và đạo đức. Chúng ta chăm chút vẻ bề ngoài, về danh dự và hình ảnh của mình trước mọi người. Nhưng lại ít dành thời gian ngồi thinh lặng trước mặt Chúa để Ngài soi sáng và thanh luyện tâm hồn. Chỉ có Chúa mới thấy được những nỗi sợ hãi, những tổn thương, những tham vọng và những góc khuất trong lòng mỗi người.
Đức Giêsu không đòi chúng ta phải hoàn hảo ngay lập tức. Ngài chỉ mong chúng ta có một trái tim chân thành, biết khiêm tốn nhìn nhận những giới hạn của mình và mở lòng cho ân sủng Chúa biến đổi.
"Hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã." Lời mời gọi ấy vẫn vang lên trong cuộc sống chúng ta hôm nay. Mọi sự đổi thay đích thực đều bắt đầu từ trái tim. Khi trái tim được Chúa thanh luyện, chúng ta sẽ biết sống công bằng với tha nhân, biết xót thương người đau khổ và trung tín với Chúa trong từng bổn phận hằng ngày. Khi ấy, ánh mắt sẽ biết cảm thông hơn, lời nói sẽ dịu dàng hơn và cuộc sống sẽ tự nhiên phản chiếu tình yêu của Ngài. Xin cho chúng ta đừng chỉ mang dáng vẻ của một người Kitô hữu, nhưng thật sự có một trái tim thuộc trọn về Chúa, để hương thơm của Tin Mừng được lan tỏa qua từng việc làm yêu thương mỗi ngày.
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin thanh luyện trái tim con khỏi mọi giả hình, ích kỷ và khô khan. Xin giúp con biết yêu mến Chúa bằng một tâm hồn chân thành và biết yêu thương mọi người bằng những việc làm cụ thể. Xin Chúa biến đổi con từ bên trong, để cuộc sống con trở nên chứng tá sống động cho tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Amen.
4. Quyết tâm:
Thực hiện một cử chỉ yêu thương cụ thể với người chị em


