logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên - Ngày 1/9/2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

1.                 Lời Chúa: Lc 4, 31-37

31 Khi ấy, Đức Giê-su xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. 32 Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền. 33 Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: 34 “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” 35 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. 36 Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: “Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!” 37 Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.

2.                 Suy niệm

Tin Mừng hôm nay họa lại hai hình ảnh tương phản với nhau: ma quỷ biết rất rõ Đức Giêsu là ai, nhưng không thuộc về Người; còn dân chúng chưa hiểu hết căn tính của Đức Giêsu, nhưng họ kinh ngạc trước quyền năng của Lời Chúa.

Ma quỷ đã gọi đúng tên Đức Giêsu: “Đấng Thánh của Thiên Chúa.” Nó có một sự hiểu biết rất chính xác về Đức Giêsu, nhưng sự hiểu biết ấy không dẫn đến tình yêu hay sự vâng phục. Trái lại, ma quỷ khước từ quyền của Đức Giêsu trên đời mình. Điều đó cho chúng ta thấy rằng: biết Thiên Chúa không đồng nghĩa với thuộc về Thiên Chúa.

Đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho những người sống gần Chúa. Chúng ta có thể đọc Kinh Thánh mỗi ngày, cầu nguyện, học hỏi, phục vụ trong sứ vụ, nhưng vẫn có nguy cơ chỉ biết nhiều về Chúa mà chưa thực sự gặp được Chúa, để Chúa làm chủ cuộc đời mình. Có một khoảng cách rất mong manh giữa việc nói về Chúa và việc để Chúa có quyền trên những chọn lựa, thái độ và tương quan của mình.

Điều làm dân chúng kinh ngạc không phải vì họ hiểu hết Đức Giêsu, mà vì họ cảm nhận được sức mạnh của Lời Người. Lời ấy không chỉ trao kiến thức, nhưng còn giải thoát, chữa lành và biến đổi. Đó là sự khác biệt giữa Lời được nghe và Lời được đón nhận.

Có lẽ cám dỗ lớn nhất trong đời sống đức tin không phải là không biết Chúa, mà là tưởng mình đã biết Chúa đủ rồi. Khi ấy, Lời Chúa không còn làm chúng ta ngạc nhiên nữa. Chúng ta nghe mà không để lương tâm bị chất vấn, chúng ta cầu nguyện nhưng không để Chúa thay đổi, chúng ta phục vụ mà vẫn giữ lại những toan tính. Dần dần, đức tin có thể trở thành một thói quen hơn là một cuộc gặp gỡ sống động. Chúng ta vẫn trung thành với những bổn phận đạo đức, nhưng trái tim không còn thao thức để hoán cải, không để Lời Chúa trở thành tiêu chuẩn của mọi chọn lựa. Người môn đệ đích thực không chỉ là người biết về Đức Giêsu, nhưng là người để Lời Người chạm đến, biến đổi và hướng dẫn cuộc đời mình mỗi ngày.

3.            Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con luôn giữ được sự ngạc nhiên trước Lời Chúa, để giữa nhịp sống quen thuộc của đời thánh hiến hay đời sống đạo, Lời ấy vẫn có quyền giải thoát, thanh luyện và dẫn chúng con đến một sự thuộc về Chúa trọn vẹn hơn. Xin đừng để trái tim chúng con khép lại vì sự quen thuộc, nhưng luôn biết lắng nghe với tâm hồn khiêm tốn và sẵn sàng hoán cải. Ước gì mỗi lần gặp gỡ Lời Chúa là một lần chúng con để Chúa ngự đến, biến đổi và làm mới tình yêu tận hiến của chúng con mỗi ngày. Amen

4.            Quyết tâm:

Mỗi ngày lắng nghe một lời Chúa và cố gắng sống lời ấy.

Bài viết liên quan