logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên - Ngày 06.10.2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

1.                  Lời Chúa: Lc 10, 38- 42
38 Khi ấy, Đức Giê-su vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” 41 Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” 

2.             Suy niệm:

Trang Tin Mừng hôm nay thật đẹp khi cho chúng ta được bước vào một tương quan rất gần gũi, rất đời thường của Đức Giê-su với gia đình Mác-ta và Ma-ri-a. Người đến thăm, được đón tiếp và ở lại trong một mái nhà thân quen. Qua đó, chúng ta nhận ra Đức Giê-su cũng sống những mối tương quan rất người, rất gần gũi và đượm tình thân. Mỗi người đều cần có những mối tương quan với nhau, nhưng đặc biệt nhất vẫn là tương quan với Thiên Chúa.

Trong niềm tin cũng vậy, còn niềm vui nào lớn hơn khi vị khách Giê-su luôn hiện diện trong từng ngày sống, qua những buồn vui của phận người. Cùng nhìn về gia đình nhỏ của Mác-ta và Ma-ri-a hôm nay, chúng ta cảm nhận sự hiện diện thật gần gũi của Chúa Giê-su.

Cả Mác-ta và Ma-ri-a đều vui mừng đón tiếp Chúa, nhưng mỗi người thể hiện tình yêu theo một cách khác nhau. Mác-ta tất bật phục vụ, chuẩn bị bữa cơm, còn Ma-ri-a ngồi bên chân Chúa để lắng nghe lời Người. Một người diễn tả tình yêu bằng việc làm, một người bằng sự hiện diện và lắng nghe. Cả hai đều ở bên Chúa, nhưng mỗi người có cách thể hiện tương quan yêu mến Chúa khác nhau.

Thế nhưng, trong khi phục vụ, Mác-ta lại trở nên băn khoăn và lo lắng: “Em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao?” Lời trách ấy cho thấy đôi khi chúng ta vẫn có thể làm những điều tốt, nhưng lòng mình lại không còn bình an. Việc tốt cũng có thể chiếm hết tâm trí ta. Khi ấy, chúng ta dễ so sánh mình với người khác, thấy mình làm nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn và mong người khác phải làm như mình.

Phục vụ mà không đặt trên nền tảng tương quan với Chúa rất dễ trở thành băn khoăn, lo lắng. Chúng ta dễ rơi vào một cám dỗ rất tinh vi: “Con làm tất cả những điều này vì Chúa”, nhưng dần dần lại trở thành: “Tại sao chỉ có mình con làm, mà người khác không giúp con?”, và cuối cùng: “Lạy Chúa, xin Chúa bảo người đó giúp con.”

Ước gì khi làm những việc phải làm, chúng ta luôn sống trong tương quan với Thiên Chúa, trước ánh nhìn của Ngài, và có thể thân thưa: “Con đã cố gắng với tất cả tấm lòng để làm Chúa vui lòng và mưu ích cho anh chị em con.” Vì Thiên Chúa không chỉ nhìn vào công việc chúng ta làm, mà còn nhìn vào trái tim chúng ta hướng về Ngài khi làm công việc ấy.

Chớ gì mỗi bổn phận chúng ta thi hành đều trở thành cơ hội để bày tỏ lòng yêu mến Chúa. Vậy là đủ.

3.             Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, được sống trước sự hiện diện của Chúa là niềm hạnh phúc cho chúng con. Chúng con có làm được điều gì là do bởi ơn Chúa ban và chính Chúa đã trao cho chúng con vinh dự được cộng tác vào công trình sáng tạo, cứu chuộc của Chúa ở thế gian này. Xin cho mỗi người chúng con, khi chu toàn mọi việc dù là nhỏ nhất, cũng đều ý thức rằng: Chúa không đếm tính việc chúng con làm, nhưng Chúa vui khi nhìn thấy trái tim chúng con yêu mến Chúa và làm mọi việc vì chỉ để làm vui lòng Chúa và mưu ích cho anh chị em con là thân thể của Chúa. Amen.

4.             4. Quyết tâm

Có ý hướng ngay lành trước khi làm bất cứ mọi việc.

 

 

 

 

Bài viết liên quan