Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên - Ngày 13.10.2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
1. Lời Chúa: Lc 11,36-41
“Đức Giê-su đang nói, thì có một người Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Người đi vào và ngồi vào bàn ăn. Thấy Vậy, người Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: ‘Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy rắp chuyện cướp bóc, xấu xa. Mấy kẻ ngu muội kia! Đấng làm ra cái bên ngoài lại không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy đem những gì bên trong mà bố thí, thì mọi sự sẽ trở nên sạch cho các người.”
2. Suy niệm:
Tin Mừng hôm nay ghi lại một bữa ăn tại nhà một người Pha-ri-sêu. Đức Giêsu được mời đến dùng bữa, nhưng khi Người vào bàn mà không rửa tay, người Pha-ri-sêu cảm thấy ngạc nhiên. Theo truyền thống Do Thái thời Đức Giêsu, những nghi thức thanh tẩy bên ngoài như rửa tay trước khi ăn được coi trọng. Tuy nhiên, Đức Giêsu muốn đưa ông đi sâu hơn vào ý nghĩa của sự thanh sạch đích thật: nếu chỉ chú trọng đến sự sạch sẽ bên ngoài thì chưa đủ, điều quan trọng hơn là sự trong sạch của tâm hồn.
Chúa Giêsu không phủ nhận giá trị của những điều bên ngoài, nhưng Người cảnh báo về một sự đảo lộn: khi con người quá chăm chút cho vẻ bên ngoài mà quên nhìn vào chính tâm hồn mình. Người ta có thể giữ mọi quy tắc, cư xử rất đúng mực trước mặt người khác, nhưng bên trong lại chất chứa sự ích kỷ, xét đoán, tham lam hay những toan tính riêng. Khi ấy, vẻ đạo đức bên ngoài có thể trở thành một chiếc mặt nạ che khuất con người thật của mình.
Chúa không chỉ muốn tôi sạch sẽ ở bên ngoài, nhưng muốn làm mới con người tôi từ bên trong. Bởi nếu tâm hồn chưa được đổi mới, những việc đạo đức, phục vụ hay bác ái cũng dễ trở nên những việc làm bên ngoài, thiếu đi tình yêu đích thực.
Vì thế, Chúa Giêsu nói: “Tốt hơn, hãy đem những gì bên trong mà bố thí, thì mọi sự sẽ trở nên sạch cho các người.” Điều Chúa muốn nơi chúng ta không chỉ là trao đi của cải vật chất, nhưng còn là biết trao đi lòng cảm thông, sự tha thứ, thời gian, sự quan tâm và tình thương chân thành. Khi biết mở lòng để trao ban, chúng ta không còn khép kín trong cái tôi ích kỷ của mình. Chính khi biết trao đi, tâm hồn chúng ta được thanh luyện khỏi những ích kỷ và khép kín.
.
Điều Chúa muốn tôi làm hôm nay không phải là cố tạo cho mình một vẻ ngoài tốt đẹp hơn, nhưng là can đảm nhìn vào bên trong để nhận ra điều gì đang cần được thanh tẩy. Chúa vẫn nhìn thấy tất cả, cả những điều tôi cố che giấu. Và Người không nhìn để kết án, nhưng để chữa lành và biến đổi.
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa nhìn thấy rõ mọi góc khuất trong tâm hồn con, nơi vẫn còn tích tụ sự ích kỷ, giả hình và những toan tính hẹp hòi mà con luôn tìm cách che giấu sau vẻ ngoài chỉnh chu, đạo đức. Xin ban cho con sự can đảm để không sống bằng sự công chính giả tạo hay những lời khen ngợi của người đời. Xin dùng tình yêu của Chúa để thanh tẩy và biến đổi con từ sâu thẳm bên trong. Xin dạy con biết mở rộng bàn tay và trái tim mình để bố thí, không chỉ bằng tiền bạc vật chất, mà bằng sự lắng nghe, lòng vị tha và tình thương chân thành dành cho những anh chị em xung quanh con. Amen
4. Quyết tâm: Nhìn lại tâm hồn mình và cố gắng loại bỏ lớp vỏ giả tạo, làm một điều tốt đẹp cho người bên cạnh.


