logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Bảy - Lễ Đức Maria Nữ Vương- Ngày 22/8/2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

 

1.                 Lời Chúa: Lc 1, 26-38

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” 35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

2.                 Suy niệm:

Lễ Đức Maria Nữ Vương, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm vương quyền của Mẹ. Đức Maria không phải là Nữ Vương vì Mẹ có quyền lực riêng, nhưng vì Mẹ được Thiên Chúa tôn vinh bên Đức Kitô, Vua của muôn loài. Biến cố Truyền Tin cho thấy khuôn mẫu của một vương quyền đích thực: vương quyền được thực hiện bằng sự khiêm hạ, vâng phục và trao hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa.

Người Kitô hữu thừa sai luôn đối diện với một nghịch lý: được sai đi để xây dựng Nước Thiên Chúa nhưng không bằng quyền lực hay sự áp đặt của thế gian. Đức Maria, trong giây phút đón nhận lời sứ thần, đã trở nên mẫu gương của một tâm hồn hoàn toàn mở ra cho Thánh Thần. Khi tự nhận mình là “nữ tỳ của Chúa”, Mẹ hoàn toàn để Thiên Chúa làm chủ và định đoạt cuộc đời mình. Đối với người tu sĩ, mỗi ngày sống lời khấn Vâng Phục và Nghèo Khó chính là tiếp tục tiếng Fiat của Đức Maria, quảng đại đón nhận thánh ý Chúa và hiến mình phục vụ theo gương Đức Kitô.

 

Chính sự thinh lặng lắng nghe và tín thác đã làm nên vẻ đẹp vương giả của Đức Maria: một sức mạnh không đến từ quyền lực, nhưng từ một trái tim hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, để Ngài tự do thực hiện điều Ngài muốn: “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Vương quyền của người thừa sai không đo bằng hiệu năng công việc hay sự kính trọng của người đời, nhưng bằng mức độ họ để Chúa Thánh Thần uốn nắn và hướng dẫn."

Mừng lễ Đức Maria Nữ Vương, mỗi người Kitô hữu được mời gọi noi gương Mẹ sống lời "Xin Vâng" mỗi ngày. Cách riêng, người tu sĩ được mời gọi làm mới lại lời tuyên khấn của mình: không tìm quyền lực hay vinh quang cho bản thân, nhưng hoàn toàn thuộc về Đức Kitô. Chính trong sự trao hiến ấy, đời thánh hiến trở thành một chứng tá âm thầm nhưng sống động cho tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng thế giới.

3.                 Cầu nguyện

Lạy Mẹ Maria Nữ Vương, xin dạy con biết thưa lời Fiat mỗi ngày trước những đòi hỏi của Giáo hội. Nguyện xin Chúa Thánh Thần chiếm trọn con, để cuộc đời con không còn sống cho chính mình, nhưng trở thành khí cụ sống động loan báo vương quyền yêu thương của Chúa Giêsu.

4.                  Quyết tâm

Con quyết tâm sống lời "Xin Vâng" với Chúa trong mọi bổn phận hằng ngày.

Bài viết liên quan