Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên - Ngày 5/9/2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
1. Lời Chúa: Lc 6, 1-5
1 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát?”
3 Đức Giê-su trả lời: “Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy, các ông chưa đọc sao?” 5 Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát.”
2. Suy niệm:
“Hãy yêu đi, rồi làm gì thì làm.” Lời của thánh Augustinô như vang vọng lời Đức Giêsu: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12,31). Thánh Phaolô cũng khẳng định: “Ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật” (Rm 13,8). Quả thật, tình yêu chính là linh hồn giúp con người sống lề luật cách trọn vẹn.
Tin Mừng hôm nay kể lại chuyện Đức Giêsu và các môn đệ băng qua cánh đồng lúa trong ngày sabát. Các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Một việc xem ra bình thường, nhưng lại trở thành vấn đề nghiêm trọng dưới cái nhìn của những người Pharisêu. Họ chăm chú vào việc các môn đệ có vi phạm quy định ngày sabát hay không, nhưng dường như không còn nhìn thấy những con người đang đói trước mắt mình
Đức Giêsu không đến để phá bỏ lề luật, nhưng để đưa lề luật trở về đúng ý nghĩa. Người nhắc lại câu chuyện vua Đavít và khẳng định: “Con Người làm chủ ngày sabát.” Lề luật không phải là chiếc khuôn giam hãm con người, cũng không phải là thước đo để xét đoán người khác. Lề luật được trao ban để hướng con người đến Thiên Chúa, bảo vệ sự sống và giúp con người sống yêu thương.
Giữ luật là điều cần thiết, bởi luật giúp con người sống có trách nhiệm với Thiên Chúa, tha nhân và chính mình. Nhưng khi việc giữ luật khiến trái tim khô cứng, chỉ biết xét đoán và lên án, chúng ta có nguy cơ đánh mất điều cốt lõi mà lề luật hướng tới. Đức Giêsu mời gọi chúng ta vượt qua một thứ đạo đức chỉ dừng lại ở việc “đúng luật”, để bước vào một đời sống được dẫn lối bởi tình yêu.
Hôm nay, Giáo hội mừng kính thánh Têrêsa Calcutta, người đã chọn bước ra khỏi nếp sống an toàn, được bao bọc bởi bốn bức tường tu viện, để đi vào những nẻo đường của cuộc đời, đến với những khu ổ chuột và những vùng nghèo khổ nhất của đất Ấn Độ. Mẹ không bỏ luật, nhưng để luật tình yêu trở thành linh hồn của mọi chọn lựa và bước chân phục vụ. Bất kể ngày hay đêm, nơi nào có bóng dáng Chúa Giêsu nơi những con người cô đơn, đau khổ, nghèo đói, bệnh tật hay hấp hối, nơi đó có sự hiện diện của Mẹ và các con cái của Mẹ.
Mẹ đã nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu: gặp Người trong Bí tích Thánh Thể, ở lại với Người trong cầu nguyện, rồi kéo dài cuộc gặp gỡ ấy nơi những anh chị em đau khổ, nơi Mẹ xác tín rằng chính Chúa Giêsu đang hiện diện và chờ đợi được yêu thương.
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống đời thường, giữa biết bao tình huống đòi chúng con phải phân định và chọn lựa, xin cho Lời Chúa được thực thi trong từng hoàn cảnh sống.
Xin cho mỗi Kitô hữu chúng con, những người được mời gọi trở nên những môn đệ thừa sai của Chúa, biết ở lại với Chúa trong cầu nguyện và suy niệm Lời Ngài; biết chiêm ngắm cách Chúa hành xử để học nơi Chúa một trái tim biết yêu thương và cảm thông; để rồi lên đường đến với anh em bằng một trái tim rộng mở.
Xin cho chúng con không dễ dàng lên án; không tránh sang bên kia đường trước nỗi đau của anh em; không chỉ yêu những người yêu mến mình, cũng không xa tránh những người bất đồng quan điểm với mình; nhưng biết mở lòng đón nhận, cảm thông và sẵn sàng yêu thương anh em, chỉ vì nơi họ có hình ảnh của Chúa. Lạy Chúa là Tình Yêu, xin dạy chúng con biết yêu thương như Chúa. Amen.
4. Quyết tâm:
Tập sống lề luật của tình yêu, biết cảm thông và chủ động làm một việc tốt cho người đang cần tôi.


