Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên - Ngày 12/9/2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
1. Lời Chúa: Lc 6, 43-49
43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. 46 Tại sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’, mà anh em không làm điều Thầy dạy? 47 Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. 48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. 49 Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành”.
2. Suy niệm
“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Xem quả thì biết cây.” Đây là một quy luật quen thuộc trong thiên nhiên, nhưng qua đó, Đức Giê-su muốn giúp chúng ta nhìn lại chính đời sống của mình.
Mỗi lời nói, thái độ và hành động bên ngoài đều phần nào phản ánh đời sống bên trong. Khi tâm hồn được nuôi dưỡng bằng những điều tốt đẹp, lời nói và việc làm của chúng ta cũng dễ dàng mang lại những hoa trái tốt lành. Trái lại, khi lòng còn chất chứa ích kỷ, nóng giận hay thiếu yêu thương, những điều ấy cũng có thể bộc lộ qua cách chúng ta sống với nhau. Vì thế, Đức Giê-su nhắc nhở: “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình.”
Muốn sinh những hoa trái tốt đẹp, chúng ta cần biết chăm sóc đời sống nội tâm và xây dựng đời sống đức tin trên nền đá vững chắc là chính Đức Kitô. Không chỉ đến với Chúa và lắng nghe Lời Người, chúng ta còn được mời gọi đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Bởi một đức tin chỉ dừng lại nơi lời nói mà không được thể hiện bằng việc làm thì chưa phải là một đức tin trưởng thành.
Đức Giê-su ví người biết lắng nghe và thực hành Lời Người như người “đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá.” Khi những dòng nước của thử thách ập đến, ngôi nhà vẫn đứng vững vì có nền móng chắc chắn. Cũng vậy, khi đời sống được bén rễ sâu trong Chúa, chúng ta có thể vững vàng trước những biến động, cám dỗ và thử thách của cuộc sống.
Xin Chúa giúp chúng ta biết dành những thinh lặng nội tâm để trở về với Người, nhìn lại tâm hồn và điều chỉnh hướng đi của mình theo Lời Chúa. Khi biết để cho Lời Chúa uốn nắn và biến đổi, đời sống chúng ta sẽ trổ sinh những hoa trái tốt đẹp của tình yêu, niềm vui, bình an và hy vọng, để qua đó làm sáng lên dung mạo của Đức Kitô giữa đời.
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, cuộc sống mỗi ngày trôi qua thật nhanh, và đôi khi chúng con mải mê với công việc mà quên mất đích đến của đời mình. Xin giúp chúng con biết xây dựng cuộc đời trên nền tảng vững chắc là chính Chúa, để giữa những thử thách của cuộc sống, tâm hồn chúng con luôn biết tựa nương và tìm được bình an nơi Chúa.
Xin cho chúng con biết rộng mở tâm hồn để lắng nghe và thực hành Lời Chúa, biết dành mỗi ngày những khoảng lặng để nhìn lại chính mình, nhận ra những điều cần sửa đổi và điều chỉnh hướng đi theo thánh ý Chúa. Xin cho đời sống chúng con luôn bén rễ sâu trong Chúa và sinh nhiều hoa trái yêu thương, làm chứng cho Tin Mừng và góp phần xây dựng Nước Trời. Amen.
4. Quyết tâm:
Mỗi ngày dành ít phút thinh lặng với Chúa và thực hành một điều Người dạy.


