logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên - Ngày 26/09/2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

1.            Tin mừng: Lc 9, 44b-45

43b Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, Người nói với các môn đệ: 44 “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.”

45 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

2.            Suy niệm

Tin Mừng hôm nay mở ra một sự tương phản thật lớn. Đang khi mọi người còn kinh ngạc và thán phục trước những việc kỳ diệu Đức Giêsu làm, Người nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” Một sự tương phản giữa cách người ta nhìn về Đức Kitô và con đường Người thực sự chọn. Đấng vừa tỏ quyền năng trên bệnh tật, ma quỷ và cả sự chết, Đấng đang chữa lành và ban sự sống, lại chấp nhận để mình bị trao nộp vào tay người đời, bước vào con đường đau khổ và cái chết. Đây là một nghịch lý mà các môn đệ khó có thể hiểu được.

Các ông vừa chứng kiến quyền năng của Thầy nên có lẽ vẫn mang trong lòng hình ảnh về một Đấng Mêsia đầy sức mạnh, đem lại chiến thắng và vinh quang; có thể các ông cũng mong chờ một vị trí nào đó bên Thầy. Thế mà Người lại nói về đau khổ và cái chết. Điều ấy hoàn toàn trái ngược với những gì các ông mong đợi. Vì thế, “các ông không hiểu lời đó” và “sợ không dám hỏi lại Người.” Các ông chưa thể hiểu rằng con đường của Thầy không phải là tìm kiếm quyền lực và vinh quang, nhưng là con đường tự hạ, hiến mình và thập giá.

Đức Giêsu vẫn muốn các ông lắng nghe, vì Người đang chuẩn bị cho các ông trước những gì sắp xảy đến. Khi cuộc thương khó đến, và sau này chính các ông phải đối diện với gian khổ, bách hại và hy sinh vì Tin Mừng, lời báo trước này sẽ giúp các ông dần hiểu rằng thập giá không phải là một thất bại, nhưng là một phần của con đường theo Đức Kitô. Con đường của Thầy cũng trở thành con đường của người môn đệ.

Lời Chúa hôm nay cũng chạm đến hành trình của mỗi chúng ta. Cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng; có những thử thách, mất mát và những điều vượt quá sức hiểu. Khi ấy, thay vì hoang mang hay né tránh, chúng ta được mời gọi đón nhận trong đức tin và tín thác. Nếu Đức Giêsu đã đi qua thập giá để bước vào vinh quang Phục Sinh, thì chúng ta cũng được mời gọi trung thành bước theo Người. Đức Kitô đã đi trước, đã qua thập giá và đã sống lại; Người là sức mạnh, niềm hy vọng và đích đến của hành trình cuộc đời chúng ta.

3.            Lời Nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
xin ban cho chúng con đức tin vững mạnh,
để biết đón nhận những thử thách và những điều chưa thể hiểu,
vẫn trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Xin giúp chúng con sống xứng đáng với ơn gọi và hành trình đời mình,
biết yêu thương, tha thứ và luôn giữ vững niềm hy vọng,
để sau những thăng trầm của cuộc sống,
chúng con luôn hướng về Chúa,
Đấng đã chịu chết và sống lại,
và dẫn chúng con đến sự sống đời đời. Amen.

4.            Quyết tâm

Hôm nay, trước một khó khăn, tôi sẽ bình tâm đón nhận và tín thác nơi Chúa.

Bài viết liên quan