logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên- Ngày 10.10.2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

1.       Lời Chúa: Lc 11, 27-28

27 Khi ấy, Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” 28 Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”

2.       Suy niệm:

Chỉ với hai câu Tin Mừng ngắn gọn, thánh Luca mở ra cho chúng ta một chân lý sâu sắc về hạnh phúc đích thực. Xúc động trước lời giảng dạy của Đức Giê-su, một người phụ nữ đã cất tiếng ca ngợi Mẹ Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Đó là một lời khen rất tự nhiên, diễn tả lòng khâm phục đối với người Mẹ đã sinh ra một người Con vĩ đại.

Đức Giê-su không phủ nhận lời ca ngợi ấy. Đức Maria thật sự diễm phúc vì được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên, Người đưa mọi người đến một chiều kích sâu xa hơn: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” Chính nơi việc lắng nghe và sống Lời Chúa, chúng ta tìm thấy nguồn gốc của hạnh phúc đích thực.

Đức Maria không chỉ có phúc vì là Mẹ của Chúa Giêsu theo huyết nhục, nhưng trước hết vì Mẹ là người đã lắng nghe và thực hành Lời Chúa một cách trọn vẹn. Ngay trong ngày Truyền Tin, Mẹ đã đáp lời sứ thần: “Xin Vâng.” Suốt cuộc đời, Mẹ âm thầm suy niệm Lời Chúa trong lòng, trung thành bước theo chương trình của Thiên Chúa, ngay cả khi phải đứng dưới chân thập giá. Vì thế, Đức Maria là mẫu gương hoàn hảo của người môn đệ biết lắng nghe và sống Lời Chúa.

Ngày nay, chúng ta cũng dễ ca ngợi Chúa bằng lời nói, tham dự những nghi lễ sốt sắng hay đọc nhiều kinh nguyện. Tất cả đều tốt đẹp, nhưng đức tin chỉ thực sự sinh hoa trái khi Lời Chúa được đón nhận và thể hiện trong đời sống. Chúa không chỉ muốn chúng ta nghe bằng đôi tai, nhưng còn nghe bằng trái tim; không chỉ hiểu bằng trí óc, nhưng còn thực hành bằng những việc làm cụ thể.

Giữa một thế giới có quá nhiều tiếng ồn của mạng xã hội, công việc, lo toan và những tham vọng cá nhân, chúng ta càng cần dành thời gian thinh lặng để lắng nghe Lời Chúa. Mỗi giờ cầu nguyện, mỗi lần đọc Kinh Thánh, mỗi phút thinh lặng trước Thánh Thể là một cơ hội để Chúa nói với chúng ta. Khi Lời Chúa trở thành trung tâm, chúng ta sẽ biết phân định điều Chúa muốn, biết yêu thương, phục vụ và sống đúng căn tính người Kitô hữu. Gia đình cũng sẽ tìm được nền tảng vững chắc khi cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và sống yêu thương.

3.       Cầu nguyện:

Lạy Mẹ Maria, người nữ tỳ khiêm nhường của Thiên Chúa, xin dạy chúng con biết mở rộng tâm hồn đón nhận Lời Chúa mỗi ngày. Xin Mẹ giúp chúng con không chỉ là những người nghe Lời, nhưng còn là những người sống Lời bằng cả cuộc đời. Khi ấy, hạnh phúc mà Chúa Giêsu công bố sẽ trở thành hiện thực nơi mỗi chúng con, hôm nay và mãi mãi.

4.       Quyết tâm

Lời Chúa trở thành ánh sáng dẫn đường và là sức mạnh biến đổi cuộc đời tôi mỗi ngày.

Bài viết liên quan

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên- Ngày 10.10.2026 | Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres