Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Hai - Lễ Suy Tôn Thánh Giá - Ngày 14/09/2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
1. Lời chúa: Ga 3, 13-17
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”
2. Suy niệm:
Yêu đến nỗi “Thiên Chúa đã yêu thế gian “đến nỗi” đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời”. (Ga 3,16)
Con người vẫn thường nói nhiều về tình yêu. Khi yêu, người ta mong muốn điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu và sẵn sàng trao tặng những gì mình có. Thế nhưng, nơi Thiên Chúa, tình yêu không chỉ là cảm xúc hay lời nói, mà là một tình yêu trao tặng cả mạng sống.
Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan cho chúng ta biết về tình yêu ấy: Thiên Chúa yêu đến nỗi “ban Con Một”. Con Một là món quà lớn lao nhất Thiên Chúa trao tặng cho nhân loại. Ngài ban Con Một để cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết, để những ai “tin vào Con của Người” thì khỏi phải chết mà được sống muôn đời.
Ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá cũng là ngày lễ suy tôn tình yêu của Thiên Chúa, được thể hiện nơi con người và cuộc sống của Chúa Giêsu. Vì yêu, Người đã vâng phục Chúa Cha và sẵn sàng trao ban chính mạng sống mình, chấp nhận khổ hình và cái chết trên thập giá để đem ơn cứu độ cho nhân loại.
Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu như Chúa: biết trao ban, biết hy sinh và quảng đại phục vụ anh chị em xung quanh. Thiên Chúa trao ban Con Một chỉ mong một điều là con người tin vào tình yêu của Ngài và được sống đời đời. Thánh Gioan xác tín: “Phần chúng tôi, chúng tôi đã tin vào tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng tôi.” (1 Ga 4,16)
Mỗi ngày, Thiên Chúa vẫn trao cho chúng ta những cơ hội để yêu thương. Ước gì từ tình yêu của Chúa trên Thánh Giá, chúng ta biết trao tặng thời gian, sự quan tâm, lòng tha thứ và những hy sinh âm thầm, để cuộc đời mình cũng trở thành một món quà cho tha nhân. Hãy sống và yêu như Chúa đã yêu, bằng những việc nhỏ bé nhưng chân thành mỗi ngày.
3. Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, tình yêu của Ngài được biểu lộ qua tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng con. Vì yêu, Ngài đã tạo dựng, nâng đỡ và khi chúng con phạm tội, Ngài vẫn yêu đến nỗi ban Con Một để cứu độ chúng con. Trước tình yêu lớn lao ấy, chúng con chỉ biết cúi đầu tạ ơn. Xin cho đời chúng con biết đón nhận tình yêu của Ngài và trở nên những món quà được trao tặng cho tha nhân bằng những việc yêu thương, phục vụ mỗi ngày. Amen.
4. Quyết tâm: trao tặng thời gian và một việc phục vụ âm thầm cho người bên cạnh.
-4.jpg)

