Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Hai - Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, Tông Đồ - Ngày 24/8/2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
1. Lời Chúa: Ga 1, 45-51
45 Khi ấy, ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” 46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem!” 47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” 49 Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” 50 Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” 51 Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”
2. Suy Niệm
Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta biết về một người chỉ qua lời người khác kể. Có khi chỉ một lời đồn, một kinh nghiệm cũ hay một thành kiến có sẵn cũng đủ cũng đủ khiến chúng ta vội vàng đánh giá người ấy mà chưa thật sự hiểu họ.
Na-tha-na-en trong bài Tin Mừng hôm nay cũng bắt đầu như thế. Khi nghe Phi-líp-phê loan báo: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét,” ông liền đáp: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?”
Phi-líp-phê không tranh cãi, cũng không cố thuyết phục bằng những lý lẽ. Ông chỉ nhẹ nhàng nói: “Cứ đến mà xem!” Đó cũng là con đường của đức tin. Chỉ khi đến gần, người ta mới thật sự gặp gỡ; chỉ khi gặp gỡ, người ta mới cảm nghiệm; và chỉ khi cảm nghiệm, đức tin mới trở nên xác tín.
Na-tha-na-en đã chấp nhận bước đi. Chính bước chân ấy đã mở ra một cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả cuộc đời.
Điều kỳ diệu là trước khi Na-tha-na-en nhận ra Chúa, Chúa đã nhận ra ông: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối… Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.”
Chi tiết “dưới cây vả” tưởng như rất nhỏ, nhưng lại trở thành dấu ấn của cuộc gặp gỡ. Na-tha-na-en nhận ra: trước khi ông biết Chúa, Chúa đã biết ông; trước khi ông tìm đến Chúa, Chúa đã nhìn đến ông; trước khi ông đáp lời, Chúa đã yêu mến và chọn gọi ông. Chính kinh nghiệm được Chúa biết đến và yêu thương đã chạm đến trái tim ông.
Bao lâu chỉ nghe người khác nói về Chúa, ông vẫn còn nghi ngờ. Nhưng khi trực tiếp gặp Chúa và cảm nhận mình được Người thấu hiểu, mọi khoảng cách trong lòng đều tan biến. Từ một người còn nhiều nghi vấn, ông cất lên lời tuyên xưng đầy xác tín: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!”
Đó cũng là hành trình đức tin của mỗi chúng ta. Mỗi người đều được mời gọi lên đường gặp Chúa. Chúa vẫn biết rõ từng người chúng ta. Người biết những niềm vui và nỗi buồn, những thao thức và khát vọng sâu kín nhất trong lòng chúng ta. Gặp Chúa không phải là điểm kết thúc,
nhưng là khởi đầu của một hành trình. Mỗi ngày bước theo Người là mỗi ngày khám phá sâu hơn tình yêu và sự hiện diện của Người trong cuộc sống. Nếu kiên trì bước theo Chúa chúng ta “sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.”
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa vẫn không ngừng mời gọi con: “Cứ đến mà xem.” Xin cho con can đảm bước đến với Chúa mỗi ngày trong cầu nguyện, trong Lời Chúa, trong Thánh Thể và trong những biến cố bình thường của cuộc sống. Xin cho con cảm nhận ánh mắt yêu thương của Chúa luôn nhìn đến, thấu hiểu và yêu mến con, để con biết quảng đại đáp lại lời mời gọi bước theo Chúa với trọn niềm tín thác. Amen.
4. Quyết tâm:
Hôm nay, tôi sẽ dành thời gian đến với Chúa trong cầu nguyện để cảm nhận tình yêu của Người.


