Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Hai - Thánh Lô-ren-xô. Phó tế - Ngày 10/08/2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
1. Lời Chúa: Ga 12, 24-26
24 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy”.
2. Suy Niệm:
Có những hạt giống nhỏ bé được gieo xuống lòng đất trong âm thầm. Khi bị vùi lấp, không ai còn nhìn thấy chúng nữa. Dường như chúng đã mất tất cả: mất hình dáng, mất vẻ đẹp, mất sự hiện diện. Nhưng chính lúc ấy lại là khởi đầu của một sự sống mới. Hạt lúa không chết đi để kết thúc, nhưng chết đi để nảy mầm, lớn lên và sinh nhiều bông hạt.
Qua hình ảnh thật gần gũi ấy, Chúa Giê-su muốn nói về chính cuộc đời của Ngài. Ngài chấp nhận bước vào cuộc Thương Khó, chịu chết trên thập giá để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Cái chết của Chúa không phải là thất bại, nhưng là chiến thắng của tình yêu; từ thập giá đã bừng lên niềm hy vọng và sự sống mới. Đồng thời, Người cũng mời gọi những ai muốn theo Người bước vào con đường tự hiến ấy. "Coi thường mạng sống mình" không phải là khinh rẻ sự sống, nhưng là sẵn sàng đặt tình yêu và thánh ý Thiên Chúa trên lợi ích hay sự an toàn của bản thân.
Lời Chúa hôm nay cũng là lời mời gọi mỗi Kitô hữu, đặc biệt những người sống đời thánh hiến, trở nên hạt lúa được gieo vào lòng đời bằng một cuộc sống yêu thương và phục vụ. Dù ở gia đình, giáo xứ, trường học, bệnh viện hay bất cứ nơi đâu Chúa sai đến, mỗi lời cầu nguyện, mỗi bổn phận được chu toàn, mỗi bước chân phục vụ, mỗi hy sinh âm thầm và mỗi nghĩa cử bác ái đều có thể trở thành những hạt giống của Tin Mừng, góp phần đem sự sống và niềm hy vọng đến cho mọi người.
Không chỉ trong sứ vụ, mà ngay trong những tương quan hằng ngày, chúng ta cũng được mời gọi "chết đi" như hạt lúa: một lời xin lỗi chân thành, một sự nhẫn nhịn trước những khác biệt, một việc phục vụ âm thầm không ai biết đến hay một hy sinh nhỏ bé vì anh chị em. Có thể chúng ta không thấy kết quả ngay, nhưng Thiên Chúa luôn làm cho những hy sinh ấy sinh hoa trái theo cách của Người.
"Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai". Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, muốn trở thành người môn đệ thừa sai đích thực, mỗi người được mời gọi trở nên hạt lúa âm thầm gieo vào cánh đồng thế giới. Không tìm kiếm danh tiếng, nhưng bằng đời sống yêu thương và phục vụ mỗi ngày, chúng ta góp phần làm cho Nước Chúa sinh nhiều hoa trái. Gương sống của thánh Lôrenxô mà Hội Thánh kính nhớ hôm nay cho thấy: chỉ khi dám hiến trao trọn vẹn vì Đức Kitô và Tin Mừng, hạt lúa mới thực sự sinh nhiều hoa trái cho Nước Trời.
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận những “cái chết nhỏ” trong cuộc sống hằng ngày với lòng yêu mến và tín thác. Xin giúp chúng con đừng sợ hy sinh, đừng ngại phục vụ và đừng nản lòng khi chưa thấy hoa trái. Ước gì mỗi việc làm âm thầm, mỗi hy sinh bé nhỏ và mỗi nghĩa cử yêu thương của chúng con trở nên như hạt lúa được gieo vào lòng đất, để dưới tác động của ân sủng Chúa, sinh nhiều hoa trái cho Nước Trời. Amen.
4. Quyết tâm: Hôm nay, tôi vui lòng đón nhận một hy sinh nhỏ và âm thầm phục vụ với tất cả tình yêu, không tìm sự ghi nhận.


