logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên - Ngày 03/8/2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

1.         Lời Chúa: Mt 14, 22-36

Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.

Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!", và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!"

Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến!" Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với!" Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lạihoài nghi?"

Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Ngườivà nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!"

Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.

1.           Suy niệm:

Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại hai biến cố: Đức Giêsu đi trên mặt nước và chữa lành những người bệnh tại Ghennêxarét. Qua hai biến cố ấy, Lời Chúa mời gọi mỗi Kitô hữu đào sâu đức tin và sống tâm tình phó thác giữa những sóng gió của cuộc đời.

Đức Giêsu bảo các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia, còn Người lên núi cầu nguyện. Trước khi đến với các môn đệ giữa cơn bão, Người đã sống trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa Cha. Chi tiết ấy nhắc chúng ta rằng sức mạnh để vượt qua thử thách không bắt nguồn từ khả năng của con người, nhưng từ đời sống gắn bó với Thiên Chúa.

Đêm xuống, chiếc thuyền chòng chành giữa sóng to gió ngược. Hình ảnh ấy rất gần với cuộc đời mỗi người. Ai cũng có những "đêm tối" của riêng mình: những lo toan cơm áo, bệnh tật, mất mát, áp lực công việc hay những khủng hoảng của cuộc sống. Điều đáng sợ nhất không phải là sóng gió bên ngoài, nhưng là khi đức tin trở nên chao đảo, khiến chúng ta ngỡ rằng Chúa đang vắng mặt và mình phải một mình chống chọi với tất cả.

Nhưng chính lúc ấy, Đức Giêsu đến và nói: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" Điều Đức Giêsu ban cho các môn đệ không phải là một mặt biển phẳng lặng, nhưng là sự hiện diện của chính Người. Có Chúa ở cùng, sóng gió vẫn còn đó, nhưng nỗi sợ không còn làm chủ tâm hồn; trái lại, đức tin được thanh luyện và lớn lên trong niềm tín thác.

Sau khi cập bến Ghennêxarét, những người đau yếu đã tìm đến và chạm vào Đức Giêsu để được chữa lành. Hôm nay cũng vậy, mỗi khi biết trở về với Chúa qua Lời Chúa và các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể, chúng ta cũng được Người chữa lành, củng cố đức tin và ban sức mạnh để vững vàng vượt qua những sóng gió của cuộc đời.

2.           Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, giữa những sóng gió của cuộc đời, xin củng cố đức tin của chúng con. Xin cho chúng con luôn tín thác vào sự hiện diện của Chúa, biết tìm đến với Chúa qua Lời Chúa và các Bí tích để được chữa lành, thêm sức mạnh và vững lòng cậy trông. Nhờ đó, giữa những cơn bão của cuộc đời, chúng con luôn can đảm bước đi trong bình an, tín thác và kiên vững trên hành trình đức tin. Amen.

3.                Quyết tâm:
Khi gặp một biến cố không như ý, tập dừng lại, cầu nguyện và tìm xem Chúa đang muốn dạy mình điều gì qua biến cố ấy.

Bài viết liên quan