logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XX Thường Niên - Ngày 17/8/2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

1.                 Lời Chúa:   Mt 19, 16-22

16 Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?”. 17 Đức Giê-su đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn”. 18 Người ấy hỏi: “Điều răn nào?”. Đức Giê-su đáp: “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. 19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình”. 20 Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?”. 21 Đức Giê-su đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. 22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

2.                 Suy niệm:

Tin Mừng hôm nay trình thuật cuộc gặp gỡ giữa Đức Giê-su và một người thanh niên đầy thiện chí, được khởi đầu bằng một thao thức thật đẹp: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” Đó là khát vọng của một người trẻ đang chân thành tìm kiếm con đường dẫn đến sự sống đời đời.

Có thể hình dung ánh mắt đầy yêu thương của Đức Giê-su khi Người trả lời: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” Khi người thanh niên hỏi phải giữ những điều răn nào, Đức Giê-su đã chỉ rõ cho anh. Tưởng như đã nắm được chìa khóa để vào Nước Trời, anh mau mắn đáp: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ. Tôi còn thiếu điều gì nữa không?”

Qua cuộc đối thoại, chúng ta nhận ra nơi người thanh niên một tâm hồn ngay lành, luôn khao khát điều thiện và trung thành với lề luật Chúa. Có lẽ anh cũng hài lòng vì đã chu toàn những điều luật dạy. Thế nhưng, Đức Giê-su còn mời gọi anh tiến thêm một bước: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh, đem cho người nghèo... rồi hãy đến theo tôi.” Điều anh còn thiếu không phải là việc giữ luật, nhưng là một trái tim tự do trước của cải, một tình yêu tuyệt đối dành cho Thiên Chúa và một chọn lựa dứt khoát để bước theo Đức Kitô.

Lời mời gọi tận căn của Đức Giê-su giúp chúng ta nhận ra rằng sự sống đời đời không chỉ hệ tại ở những việc lành chúng ta làm, nhưng trước hết được xây dựng trên mối tương quan yêu mến và gắn bó với Thiên Chúa là Đấng tốt lành. Chính tình yêu ấy thúc đẩy chúng ta sống các điều răn và sẵn sàng buông bỏ mọi điều cản trở việc theo Chúa.

Chúa không phủ nhận giá trị của việc trung thành giữ luật, Chúa không chê ghét của cải vật chất. Người mời gọi chúng ta biết đặt mọi sự đúng vị trí và sử dụng chúng như phương tiện giúp mình tiến tới sự trọn lành. Khi Chúa trở thành ưu tiên số một, chúng ta sẽ biết dùng những ân huệ Người ban để yêu thương, phục vụ và quảng đại chia sẻ với những người đang cần đến.

Tin Mừng khép lại với một hình ảnh thật đáng tiếc về người thanh niên “buồn rầu bỏ đi”, một thái độ hoàn toàn đối nghịch với hình ảnh ban đầu khi anh hớn hở chạy đến với Chúa Giê-su để xin Ngài hướng dẫn cách để đạt được sự sống đời đời. Hôm nay, điều gì đang giữ chân tôi, khiến tôi chưa thể bước theo Chúa với một con tim hoàn toàn tự do?

3.                 Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng tốt lành. Xin cho con biết giữ các điều răn và luôn đặt Chúa làm gia nghiệp lớn nhất đời con. Xin ban cho con một trái tim tự do, biết sẵn sàng từ bỏ những gì cản trở con bước theo Chúa và quảng đại chia sẻ với những người nghèo khó. Amen.

4.                 Quyết tâm: Từ bỏ một điều đang cản trở tôi đến với Chúa.

 

 

Bài viết liên quan

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XX Thường Niên - Ngày 17/8/2026 | Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres