Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên - Ngày 07/09/2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
1. Lời Chúa: Lc 6, 6-11
Một ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. 8 Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây!” Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. 9 Đức Giê-su nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” 10 Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: “Anh giơ tay ra!” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. 11 Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.
2. Suy niệm
Luật Sa-bát được Thiên Chúa ban để con người có thời gian nghỉ ngơi, hướng lòng về Thiên Chúa và sống trong sự bình an. Thế nhưng, khi luật bị giữ cách cứng nhắc, người ta có thể chỉ còn nhìn vào chữ của luật mà quên mất tinh thần yêu thương mà Thiên Chúa muốn.
Trong Tin Mừng hôm nay, các kinh sư và người Pha-ri-sêu đến hội đường, nhưng không phải để lắng nghe và đón nhận Lời Chúa. Họ “rình xem” Đức Giê-su có chữa người bại tay trong ngày Sa-bát không, để tìm cớ tố cáo Người. Họ giải thích luật cách chi tiết, cặn kẽ và dừng lại ở mặt chữ: chỉ giữ cái lý mà đánh mất cái tình, giữ luật vì luật mà quên mất đức ái là điều luật hướng tới. Ánh mắt của họ hướng về người khác để tìm lỗi, xét đoán và lên án.
Đức Giê-su biết rõ ý đồ của họ và chất vấn: “Ngày Sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” Trái lại với cái nhìn xét đoán của họ, Đức Giê-su nhìn thấy nỗi đau của người đang cần được chữa lành. Người nói: “Anh giơ tay ra!” và người ấy được chữa lành. Người không để sự cứng lòng của con người ngăn cản việc làm điều lành.
Đó cũng là điều chúng ta phải luôn ghi nhớ: sống theo Luật Chúa không phải để bắt bẻ hay lên án nhau, nhưng để sống yêu thương và làm điều lành. Vì thế, chúng ta được mời gọi biết quan tâm, cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ người khác, để qua đời sống bác ái, chúng ta thực sự cho mọi người nhận ra mình là con cái Chúa. Chúa muốn chúng ta sống Ngày Của Chúa như một ngày của niềm vui, ngày tôn vinh Thiên Chúa và trao ban tình thương cho nhau.
3. Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con biết sống đúng tinh thần của lề luật, để mọi việc chúng con làm luôn được hướng dẫn bởi tình yêu và lòng bác ái. Xin ban cho chúng con ánh mắt nhân từ như Chúa, biết nhìn thấy nỗi đau và nhu cầu của tha nhân thay vì chỉ nhìn vào những thiếu sót của họ. Xin cho chúng con biết cảm thông, kiên nhẫn khi gặp điều khó chịu và sẵn sàng làm điều lành khi có cơ hội.
Như Đức cố Giáo hoàng Phanxicô nhắc nhở: “Các thánh không vắt kiệt sức cho việc phê bình người khác.” Xin cho chúng con biết dùng ngày sống của mình để gieo bình an, trao ban yêu thương và đem niềm vui đến cho những người chúng con gặp gỡ. Amen.
4. Quyết tâm
Quan tâm đến nhu cầu của tha nhân và sẵn sàng giúp đỡ.


