Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên - Ngày 12.10.2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
1. Lời Chúa: Luca 11, 29-32
29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói:“Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. 30 Quả thật, ông Giona đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon; mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. 32 Trong cuộc Phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giona rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa”.
2. Suy niệm:
Đức tin và lòng mến là ân sủng mà Thiên Chúa luôn ban cho những ai có lòng khiêm nhường đón nhận, những ai biết tin tưởng vào Người. Dẫu có những lúc phải bước đi trong đêm tối của niềm tin, họ vẫn xác tín rằng Thiên Chúa luôn ở đó, đầy quyền năng và tình thương. Ngược lại, có những người thiếu sự chân thành, thiếu lòng tin và lòng mến, nên luôn đòi hỏi những điềm thiêng, dấu lạ; lòng tin của họ luôn có điều kiện.
Thời Chúa Giê-su cũng như chúng ta hôm nay, con người muốn tìm thấy những dấu lạ. Người Do Thái xin dấu lạ mới tin lời Chúa Giê-su. Thế nhưng, một điều nghịch lý là Đức Giê-su đã làm nhiều phép lạ mà họ vẫn không tin. Điều đó cho thấy thái độ cứng lòng, sự cố chấp và tự mãn từ bên trong tâm hồn. Có lẽ vì thế mà Chúa Giê-su đã trả lời dứt khoát: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna.”
Dấu lạ ông Giôna, với ba ngày trong bụng cá, hướng chúng ta đến mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Giê-su, đặc biệt là cuộc Phục Sinh của Người. Đó chính là Dấu Lạ lớn lao nhất cho con người trong mọi thời đại.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhạy bén với ơn Chúa, để nhận ra những điều kỳ diệu Chúa vẫn đang thực hiện trong cuộc đời và trong cuộc sống của chúng ta: đó là tình yêu thương, sự bình an, lòng bao dung tha thứ, ơn chữa lành của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Và nơi chính bản thân chúng ta, ơn hoán cải cũng là một dấu lạ. Lắng nghe Lời Chúa và sám hối trở về, sống trong ân huệ làm con Chúa, chính là một phép lạ và là niềm hạnh phúc lớn lao cho chúng ta.
Nhưng để gìn giữ và sống đức tin luôn là một thách đố cho mỗi người chúng ta. Nhiều khi phải đối diện với những thử thách, gian nan, khốn khó, không ít lần làm chúng ta mất định hướng, lung lay niềm tin. Vì thế, chúng ta hãy luôn khiêm tốn cầu xin ơn trợ giúp của Chúa, lắng nghe Lời Người và nhận ra thánh ý trong từng giây phút sống. Nhờ đó, đức tin được nuôi dưỡng và lớn lên trong ân phúc của Chúa mỗi ngày.
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho con, để con nhận ra Chúa bên con trong từng ngày sống. Nếu có những lúc đời sống thiêng liêng khô khan, nguội lạnh, xin cho con cảm nếm được tình thương và sự hiện diện của Chúa, để con bước đi trong tin yêu, phó thác. Có những lúc lý trí đòi hỏi những dấu lạ, xin cho con nhận ra dấu lạ vĩ đại nhất trong đời con chính là Chúa, Đấng cứu độ con. Amen.
4. Quyết tâm:
Mỗi ngày, tôi tập nhận ra một dấu lạ tình yêu Chúa đang thực hiện trong đời mình.


