Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên - Ngày 27/8/2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
1. Lời Chúa: Mt 24,42-51
42 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. 43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. 45 “Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? 46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. 47 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: ‘Còn lâu chủ ta mới về’, 49 thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, 50 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, 51 và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”
2. Suy niệm
Tin Mừng hôm nay không nhằm làm cho con người sợ hãi về ngày tận thế, nhưng muốn đánh thức nơi mỗi người một thái độ sống căn bản: luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Đó không phải là sự hồi hộp chờ đợi một biến cố bất ngờ, nhưng là sống mỗi ngày với ý thức rằng Chúa có thể đến gặp chúng ta bất cứ lúc nào.
Con người dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho tương lai: công việc, sự nghiệp và cuộc sống vật chất, nhưng lại dễ quên chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quan trọng nhất là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Chúng ta vẫn nghĩ mình còn nhiều thời gian để hoán cải, để sống tốt hơn. Vì thế, lời mời gọi “hãy sẵn sàng” của Đức Giêsu luôn mang tính cấp thiết.
Đức Giêsu dùng hình ảnh người đầy tớ trung tín để cho thấy điều Chúa mong đợi không phải là những việc phi thường, nhưng là sự trung thành trong những bổn phận hằng ngày, biết chăm lo cho người khác, cấp phát lương thực đúng giờ đúng lúc. Sự tỉnh thức vì thế không chỉ thể hiện ở việc tránh điều xấu, mà còn ở một đời sống yêu thương và phục vụ.
Ngược lại, người đầy tớ xấu không bắt đầu sa ngã bằng một hành động lớn, nhưng từ một ý nghĩ rất nhỏ: “Còn lâu chủ ta mới về.” Chính ý nghĩ ấy khiến anh dần sống buông thả, quên bổn phận và quên cả những người được trao phó. Đó cũng là cám dỗ của chúng ta: luôn nghĩ mình còn nhiều thời gian để thay đổi. Nhưng Chúa không gặp chúng ta trong những dự định của ngày mai, mà trong cách chúng ta sống hôm nay.
Câu hỏi quan trọng nhất mà Tin Mừng đặt ra không phải là: “Bao giờ Chúa đến?”, nhưng là: “Nếu Chúa đến hôm nay, Người sẽ gặp tôi đang sống thế nào?” Người sẽ gặp một người môn đệ đang trung thành với bổn phận, quảng đại phục vụ và yêu thương tha nhân, hay một trái tim đã dần nguội lạnh vì chỉ biết sống cho chính mình?
Điều quan trọng không phải là biết Chúa sẽ đến khi nào, nhưng là sống mỗi ngày sao cho, nếu Người đến hôm nay, Người sẽ gặp thấy chúng ta vẫn đang trung tín với tình yêu Người đã trao.
3. Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con luôn tỉnh thức và sẵn sàng đón Chúa đến. Xin giúp chúng con biết trung thành với bổn phận mỗi ngày, nhiệt thành trong đời sống cầu nguyện và quảng đại trong việc phục vụ anh chị em. Xin gìn giữ chúng con luôn trung thành với ơn gọi Kitô hữu, đang yêu thương, phục vụ và tín thác nơi Chúa. Amen.
4. Quyết tâm: Sống trung tín trong từng việc nhỏ mỗi ngày.


