Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên- Ngày 22.10.2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên- Ngày 22.10.2026
“Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”
(Lc 12, 49)
1. Lời Chúa: Lc 12, 49-53
49 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên ! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất ! 51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau : cha chống lại con trai, con trai chống lại cha ; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”
2. Suy niệm:
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những mong lòng lửa ấy đã bùng lên.” Ngọn lửa Đức Giêsu khao khát thắp lên trên mặt đất là ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, của tình yêu và sự thanh luyện. Ngọn lửa ấy không để con người mãi ở trong sự nguội lạnh, ích kỷ hay khép kín, nhưng thôi thúc một sự biến đổi từ bên trong.
Lửa ấy bừng lên trong đêm tối, xua tan bóng tối và thiêu rụi những gì không thuộc về sự thật. Lửa đi đến đâu, ánh sáng chân thật được chiếu dọi, sự ác được nhận diện và con người được mời gọi trở về với điều thiện.
Để ngọn lửa ấy bùng lên, chính Đức Giêsu phải đi qua “phép rửa” của cuộc Khổ nạn và cái chết tự hiến trên thập giá. Người không chỉ nói về tình yêu, nhưng đã yêu đến cùng bằng chính mạng sống mình. Lòng Người khắc khoải cho đến khi sứ mạng được hoàn tất, để từ thập giá, ngọn lửa tình yêu được trao ban cho nhân loại.
Ánh sáng không thể hòa lẫn với bóng tối; sự thật không thể đồng hành với giả dối. Vì thế, sự chia rẽ mà Đức Kitô nói tới không mang mầm mống hận thù, nhưng có thể xuất hiện khi con người đứng trước sự chọn lựa giữa chân lý và giả dối, giữa ánh sáng và bóng tối. Người môn đệ đón nhận ngọn lửa ấy để cho tình yêu của Chúa thanh luyện mình, trước hết nơi chính những ích kỷ, sợ hãi và bám víu đang làm cho lòng mình nguội lạnh.
Một khi bước đi trong ánh sáng, con người tìm được bình an, cho dù đôi khi phải lội ngược dòng trong đau đớn. Vì trung thành với Thiên Chúa, ta có thể phải chấp nhận bị hiểu lầm, bị từ khước, thậm chí chịu tổn thương ngay bởi những người thân yêu nhất. Nhưng chính trong những lúc ấy, người môn đệ được mời gọi giữ vững lòng trung thành mà không đánh mất tình yêu.
Nhìn sâu vào tâm hồn, ta tự vấn: Ngọn lửa trong ta đang cháy rực hay chỉ còn là đống tro tàn nguội lạnh? Ta có đang chọn một lối sống Kitô hữu êm xuôi, không làm mất lòng ai, nhưng lại làm mờ nhạt những đòi hỏi của Tin Mừng?
Chúa mời gọi ta đón nhận ngọn lửa tình yêu của Người, để nó thanh luyện và biến đổi đời mình. Ước gì giữa một thế giới đầy biến động, ta biết giữ ngọn lửa ấy luôn cháy sáng: trung thành với chân lý, can đảm sống tình yêu và sẵn sàng chịu phần thiệt thòi để sống trọn vẹn với Tin Mừng.
3. Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đến ném lửa tình yêu xuống thế gian, xin thắp sáng tâm hồn nguội lạnh của con bằng Tình Yêu và Chân Lý. Xin thiêu rụi nơi con sự ích kỷ, sợ hãi và những bám víu làm con xa Chúa. Xin cho con biết đón nhận những “phép rửa” hy sinh mỗi ngày, như Chúa đã đi trọn con đường thập giá vì yêu thương nhân loại.
Khi gặp thử thách hay bị hiểu lầm vì sống theo Tin Mừng, xin giữ con được trung kiên mà không đánh mất lòng yêu thương. Xin Chúa Thánh Thần thanh tẩy và đổi mới tâm hồn con, để con biết sống chân thành, can đảm và hiền hòa giữa mọi người. Xin biến đời con thành ngọn nến cháy hao, âm thầm làm chứng cho Tình Yêu Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.
4. Quyết tâm
Sống chân thành với thái độ yêu thương, hy sinh, dẫu phải chịu phần thiệt thòi hay bị hiểu nhầm.


