logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên - Ngày 24/09/2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

1.                      Tin mừng: Lc 9, 7-9

7 Tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy.” 8 Kẻ khác nói: “Ông Êlia xuất hiện đấy! “Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” 9 Còn vua Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? “Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu.

2.                      Suy niệm:

Có những câu hỏi chỉ khơi lên sự tò mò, nhưng cũng có những câu hỏi có thể thay đổi cả một cuộc đời. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, giữa bao lời đồn đoán về Đức Giêsu, vua Hêrôđê thốt lên: “Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” (Lc 9,9). Đó là câu hỏi của một con người đang phân vân, bất an trước những gì mình nghe biết về Đức Giêsu.

Hêrôđê cũng muốn gặp Đức Giêsu, nhưng sự tìm kiếm ấy dường như chỉ dừng lại ở tò mò. Sau này, khi Đức Giêsu bị điệu đến trước mặt ông, Hêrôđê rất vui vì hy vọng được chứng kiến một phép lạ. Thế nhưng, Đức Giêsu đã im lặng. Một trái tim khép kín thì dù đứng trước Chân Lý cũng khó nhận ra Người.

Đằng sau sự phân vân của Hêrôđê còn là một lương tâm chưa được bình an. Chính ông đã chém đầu Gioan Tẩy Giả, và giờ đây, khi nghe nói về Đức Giêsu, ký ức ấy lại trở về. Con người có thể che giấu lỗi lầm trước người khác, nhưng không dễ trốn tránh tiếng nói của lương tâm. Quyền lực không đem lại bình an; chỉ khi biết nhìn nhận lỗi lầm và trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa, con người mới tìm được bình an đích thực.

Từ câu hỏi của Hêrôđê, Tin Mừng hôm nay cũng đặt trước mỗi người chúng ta một câu hỏi rất cá vị: Đức Giêsu là ai đối với tôi?

Có thể chúng ta biết về Người, nhưng để thật sự gặp Người, yêu mến Người và bước theo Người, chúng ta vẫn còn ngần ngại. Vậy Người có thật sự là Chúa của đời tôi không? Tôi có để Người hướng dẫn những chọn lựa của mình không? Khi phạm lỗi, tôi có can đảm trở về với Người không?

Đời sống đức tin sẽ trở nên nghèo nàn nếu Đức Giêsu chỉ là một nhân vật trong Tin Mừng, một đối tượng để học hỏi hay một chủ đề để nói đến. Người chỉ thực sự biến đổi cuộc đời khi trở thành Đấng chúng ta yêu mến, tín thác và bước theo mỗi ngày.

Đối với người sống đời thánh hiến, câu hỏi ấy càng trở nên cấp thiết. Điều nuôi dưỡng ơn gọi không phải là số lượng công việc, mà là tình yêu dành cho Đức Giêsu. Chỉ khi thật sự yêu mến Người, chúng ta mới có thể giới thiệu Người cho người khác bằng chính đời sống của mình.

Ước gì mỗi ngày sống giúp chúng ta đến gần Đức Kitô hơn: gặp Người trong cầu nguyện, trong Lời Chúa, trong Thánh Thể và nơi những người chúng ta gặp gỡ. Khi ấy, câu hỏi “Ông này là ai?” sẽ không còn là một thắc mắc, nhưng trở thành lời tuyên xưng của một trái tim đã gặp gỡ và tin yêu: “Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Chúa và là Đấng Cứu Độ của con.”

3.                      Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, giữa biết bao tiếng nói của thế gian, xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa. Giữa biết bao hình ảnh và nhận định về Chúa, xin cho con được gặp chính Chúa bằng một trái tim đơn sơ và khiêm nhường. Xin cho con không chỉ biết về Chúa, nhưng thật sự yêu mến, tín thác và bước theo Chúa mỗi ngày.

4.                      Quyết tâm:

Hôm nay, tôi dành ít phút thinh lặng trước Chúa, nhìn lại một chọn lựa của mình và xin Người hướng dẫn.

Bài viết liên quan