logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên - Ngày 08.10.2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

1.                 Lời Chúa: Lc 11, 5–13

5Đức Giê-su còn nói với các môn đệ: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả”; 7mà người kia từ trong nhà lại đáp: “Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được”. 8Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

9Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? 12Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? 13Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”

2.                 Suy niệm:

Cầu nguyện là hơi thở của đời sống Kitô hữu. Như thân xác không thể sống thiếu hơi thở, đức tin của chúng ta cũng không thể lớn lên nếu thiếu đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện giúp tâm hồn trở về với nguồn mạch sự sống là chính Thiên Chúa. Vì thế, Đức Giê-su tha thiết mời gọi chúng ta: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11,9).

Lời mời gọi ấy phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa. Người không chỉ mời gọi chúng ta cầu xin, nhưng còn dạy phải kiên trì và liên lỉ: “Cứ xin, cứ tìm, cứ gõ.” Đó là thái độ của người biết mình cần đến Thiên Chúa và luôn khao khát tìm về với Người. Như Thánh Augustinô đã thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài.”

Thế nhưng, trên hành trình đức tin, có những lúc chúng ta cảm thấy nản lòng, nhất là khi lời cầu xin không được đáp lại như điều mình mong muốn. Sự thất vọng ấy đôi khi bắt nguồn từ chính cách chúng ta cầu nguyện. Chúng ta dễ đặt mình làm trung tâm, chỉ chú ý đến những điều mình mong muốn và nhu cầu trước mắt. Những khát vọng ấy có thể làm lu mờ đôi mắt đức tin, khiến chúng ta không nhận ra những điều tốt đẹp Chúa vẫn đang âm thầm thực hiện nơi cuộc đời mình.

Thiên Chúa nhìn thấy điều chúng ta chưa thấy và hiểu rõ tương lai hơn chính chúng ta. Vì thế, cầu nguyện đích thực không chỉ là xin Chúa ban điều mình mong ước, nhưng còn là xin Người ban cho chúng ta một tâm hồn khiêm nhường để đón nhận Thánh Ý, một lòng kiên trì để chờ đợi và một niềm tin đủ mạnh để phó thác.

Khi ấy, cầu nguyện không còn chỉ là việc trình bày với Chúa những điều mình muốn, nhưng trở thành một cuộc gặp gỡ thân tình với Người. Trong sự phó thác, chúng ta học cách để Chúa dẫn dắt cuộc đời mình theo chương trình yêu thương của Người.

Món quà cao quý nhất Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta là Thánh Thần của Người. Nhờ Thánh Thần, chúng ta được soi sáng để nhận ra Thánh Ý Chúa, được thêm sức mạnh vượt qua thử thách và bình an phó thác cuộc đời trong vòng tay yêu thương của Người. Ngay cả khi không hiểu điều Chúa đang làm, chúng ta vẫn có thể tin rằng Người luôn hiện diện, đồng hành và không bao giờ bỏ rơi chúng ta

3.            Cầu nguyện:

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn tha thiết mời gọi con đến gặp Chúa mỗi ngày trong cầu nguyện. Xin dạy con biết đến với Chúa bằng một trái tim đơn sơ, kiên trì và tín thác. Xin cho con biết khao khát chính Chúa, vì Chúa là gia nghiệp cao quý nhất của đời con. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Ngài. Xin cho Thánh Ý Chúa được nên trọn nơi con. Amen.

4.            Thực hành:

Tập đến với Chúa mỗi ngày với lòng tin tưởng, biết ơn và yêu mến.

Bài viết liên quan