Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên - Ngày 07/08/2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
1. Lời Chúa: Mt 16,24-28
24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? 27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. 28 Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”
2. Suy niệm
Lời mời gọi của Đức Giêsu hôm nay thật rõ ràng: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” Chúa không ép buộc nhưng tôn trọng tự do của mỗi người. Theo Chúa là một chọn lựa, và một khi đã chọn, người môn đệ được mời gọi bước theo con đường của Thầy, dám từ bỏ chính mình và trung thành vác thập giá mỗi ngày.
Theo Chúa là bước trên con đường hẹp, con đường thập giá với biết bao thử thách và cam go. Trên hành trình ấy, chúng ta cần từ bỏ những gì làm cản trở mình đến gần Chúa. Mỗi thập giá Chúa cho phép xảy đến đều không bao giờ thiếu ơn nâng đỡ của Người. Vì thế, nếu biết đón nhận với lòng yêu mến và tín thác, chính thập giá sẽ trở thành con đường dẫn đến vinh quang. Bởi không có vinh quang nào mà không qua thập giá, không có hạnh phúc đích thực nào mà không trải qua hy sinh và đau khổ. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói: “Trên thập giá, mọi mầu nhiệm đem lại ơn cứu độ cho chúng ta đều được hoàn tất.”
Đức Giêsu còn đặt trước mắt chúng ta một câu hỏi thật mạnh mẽ: “Được cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì?” Lời ấy mời tôi nhìn lại những điều mình đang theo đuổi. Có khi tôi quá bận tâm tìm kiếm thành công, danh vọng hay những bảo đảm vật chất mà quên chăm sóc đời sống thiêng liêng và tương quan với Chúa. Mọi sự rồi sẽ qua đi; chỉ một mình Chúa mới là gia nghiệp bền vững và chỉ những gì được thực hiện vì tình yêu dành cho Người mới còn mãi.
Theo Chúa không chỉ là chấp nhận từ bỏ hay vác lấy thập giá, nhưng trước hết là chọn Chúa làm kho tàng quý giá nhất của đời mình. Khi Chúa trở thành ưu tiên số một, những hy sinh vì Người không còn là mất mát, nhưng là con đường đưa chúng ta đến sự sống đích thực.
Hôm nay, Chúa đang mời gọi tôi đón nhận thập giá nào? Tôi có sẵn sàng đáp lại lời mời gọi ấy với lòng yêu mến và tín thác để bước theo Đức Kitô không?
3. Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ để biết đón nhận những niềm vui cũng như thử thách trong cuộc sống với lòng tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa.
Xin giúp chúng con mỗi ngày biết từ bỏ chính mình, quảng đại đón nhận những hy sinh và trung thành bước theo Chúa. Xin cho chúng con luôn nhận ra Chúa đang đồng hành trong mọi biến cố của cuộc đời, để biết đón nhận thập giá với lòng yêu mến và tín thác. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng: nơi nào có Chúa hiện diện, nơi đó thập giá trở thành nguồn hy vọng và con đường dẫn đến sự sống đời đời.
4. Quyết tâm
Hôm nay, tôi sẽ vui lòng đón nhận một điều trái ý vì yêu mến Chúa.


