logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên- Ngày 21/8/2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

1.                 Tin Mừng: Mt 22, 34-40

 34 Khi ấy, nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng : 36 “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?” 37 Đức Giê-su đáp : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”

2.                 Suy Niệm:

Trong Bài Tin Mừng hôm nay, khi được hỏi đâu là điều răn trọng nhất, Đức Giêsu đã khẳng định: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi." Rồi Người nói tiếp: "Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình." Hai điều răn ấy không tách rời nhưng gắn bó mật thiết với nhau. Yêu mến Thiên Chúa là nền tảng, còn yêu thương tha nhân là cách cụ thể để diễn tả tình yêu ấy. Toàn bộ Lề Luật và các sách Ngôn sứ đều quy hướng về tình yêu.

Quả thật, Đức Giêsu muốn chúng ta trở về với cốt lõi của đời sống đức tin. Điều Thiên Chúa muốn con cái Người không chỉ là một đời sống chỉ biết chu toàn các nghi thức hay giữ luật cách máy móc, mà là một con tim biết yêu thương. Nếu việc giữ đạo bắt nguồn từ tình yêu, thì những việc đạo đức không còn hình thức nhưng trở nên ý nghĩa đích thực. Luật lệ không phải là đích đến, mà là con đường giúp con người sống trọn vẹn tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân.

Yêu mến Thiên Chúa "hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn" dẫn đưa chúng ta đến tình yêu tình yêu tha nhân. Chúng ta không thể nói mình yêu Chúa mà lại sống ích kỷ, khép kín hay thờ ơ với những người xung quanh. Giới răn yêu người giúp chúng ta biết tôn trọng phẩm giá, biết cảm thông với những yếu đuối, sẵn sàng tha thứ cho anh chị em và cùng nhau xây dựng sự hiệp nhất. Một lời hỏi thăm chân thành, một sự lắng nghe, một hành động giúp đỡ hay một sự tha thứ đúng lúc đều là những cách sống giới răn yêu thương.

Người Kitô hữu hôm nay cũng đang phải đối diện với nhiều thách thức. Lối sống thực dụng và chủ nghĩa cá nhân dễ làm chúng ta chỉ quan tâm đến bản thân, mà quên đi trách nhiệm và bổn phận đối với anh chị em đồng loại, đặc biệt là những người đang bị đẩy ra bên lề xã hội. Chính trong hoàn cảnh ấy, lời mời gọi của Đức Giêsu càng trở nên cấp thiết: hãy để tình yêu hướng dẫn mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta. Khi biết yêu thương trong những điều nhỏ bé mỗi ngày, chúng ta làm cho Tin Mừng hiện diện giữa cuộc sống.

3.                 Cầu Nguyện:

Lạy Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, xin cho con biết yêu mến Chúa không chỉ qua lời cầu nguyện, mà con bằng một đời sống trung tín và hết lòng vì Tin Mừng Phục Sinh. Xin cũng cho con biết yêu thương anh chị em qua những việc làm cụ thể, biết tha thứ, cảm thông và phục vụ. Xin đừng để con chỉ giữ đạo vì thói quen hay bổn phận, nhưng luôn sống mọi điều vì lòng yêu mến Chúa. Xin cho tình yêu Chúa trở thành linh hồn của mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con. Amen.

4.            Quyết tâm:  Tôi sẽ diễn tả tình yêu đối với Chúa bằng một việc bác ái cụ thể dành cho người tôi gặp gỡ.


Bài viết liên quan